Kha kha, hôm qua ngay sau khi post bài ở trong topic này xong. Em tiện tay (hay nhầm tay) bấm vào cái link trên, với mục đích là tìm xem bài nào "nãng mạn" về Nga nữa hay không để rồi paste sang bên này cho các bác "thưởng thức" tiếp. Thì em bỗng thấy, ở dưới bài viết đó, có mục góp ý của bạn đọc. Chả hiểu làm sao em ngứa tay thế nào, lại gõ vài dòng gọi là "tâm sự" với tòa soạn

.
Các bác cứ yên tâm, em cư xử "hòa nhã" lắm ạ

. Em chỉ "bảo" tòa soạn xem lại thông tin thế nào, chứ nói Volga chảy qua Mát thì "tây, ta" nó cười cho. Rồi suy ra là bạn đọc sẽ đánh giá độ tin cậy của các thông tin mà quý báo đưa lên.
Vừa nãy tình cờ thế nào, em không nhớ link của báo trên, lọ mọ vào đây tìm link. Bấm vào một cái thì ra trang trắng, chứng tỏ bài kia đã bị gỡ xuống. Hí hí

. Chắc mấy anh báo chí cũng đã ghé qua đây rồi