View Single Post
  #51  
Cũ 19-06-2011, 22:49
los_rojoblancos los_rojoblancos is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 12
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default

chào chị hanoi.
em cảm ơn chị nhiều về những lời khuyên, nhưng cho pháp em nói một số ý kiến nhé:
thứ nhất: có một thầy cũng còn khá trẻ khuyên em nên đi du học thay vì học ở Việt Nam, hiên thầy đang làm PGS ở Viện toán học VN. thầy khuyên em nên như vậy thì sẽ có cơ hội tốt hơn là học tại Hà Nội.em đã hỏi thầy là nếu như du học thì em sẽ chậm hơn các bạn của mình một đến 2 năm, thầy bảo không sao vì chúng em sẽ tiếp cận với cách học toán hoàn toàn khác và tư duy khác.(thầy cũng là cựu sinh viên MGU thì phải?em cũng không hỏi rõ).và một ví dụ em được biết là : ở Việt Nam sinh viên chỉ mất 3 tháng để học Đại Số Tuyến Tính nhưng ở các nước thì họ sẽ mất gần 2 năm để học hết phần đó. những cái này không phải là của em nói mà em chỉ dẫn chứng ra thôi ạ
thứ hai là về cái tham gia nghiên cứu viết journal paper tốt, cái này em cũng hỏi chính thầy vì em dc một thầy đồng ý cho vào nhóm nhưng lại là phần em không thích và em có đi học ở nhóm đó một số buổi nhưng em không hiểu gì hết(có hiểu một chút nhưng chỉ 15 phút đầu mỗi buổi).em biết mỗi người có một cái lí riêng và em còn quá ít tuổi cũng như hiểu biết nữa, em chỉ đi xin nhưng ý kiến và lắng nghe chúng rồi quyết định cuối cùng là em lựa chọn.và em cũng không hề muốn tham gia nghiên cứu sớm chút nào(ở VN bây giờ cũng có rất nhiều anh chi tham gia nghiên cứu sớm và viết bài trên cấc tạp chí quốc tế, có những thầy đồng ý nhưng có những thầy không đồng ý, cái này em cũng không muốn bàn tới)
thứ ba là cơ hội em thấy với mỗi người không nhiều, em chỉ sợ mình không nắm bắt được chúng. Bố,mẹ em là những người nông dân hiểu biết và tầm nhìn cũng có hạn. hiện tại em đã xin bố là em sẽ chỉ theo toán nhưng em biết bố không vừa lòng lắm vì bố vẫn muốn em đi Pháp học kĩ sư cũng được(thật ra bố em rất khó tính nữa năm lớp 12 bố em bắt em thi Ngoại Thương(năm đó em được chọn trường nữa) và không muốn em theo toán, may có thầy giáo dạy toán cấp 3 của em nói chuyện bó với đồng ý)

trước mắt em muốn tập trung thi X bên Pháp cho thật tốt rồi sau đó với nghĩ tới Lomonosov.và em cũng thấy giáo dục Nga về khoa học cơ bản là tốt mà, nhất là toán và lí.
em muốn 3 tháng tới cố gắng học tốt để thi nên em sẽ không nghĩ gì tới cái nay mấy nữa.
Cuối cùng em xin cảm ơn chị Hanoi, cô DanThi và cô (chú) Dmitri Tran cùng mọi người quan tâm.
cảm ơn mọi người nhiều (PS:được làm sinh viên khoa toán của DH Lomonosov em thấy rất vinh dư)
Trả lời kèm theo trích dẫn