Trích từ PM:
Trích:
....Thực tình tôi nhớ nước Nga bằng nửa phần đời gắn bó chứ chẳng phải ngày một ngày 2 bạn ạ .
Mấy ngày nghỉ 30/4 và 01/5 ngứa chân , ngứa tay thế nào lại mò vào NNN tán phét cho rôm rả
Không ngờ nơi này lại nhiều sự nhiêu khê và khó nói quá bạn ạ .
Tâm sự đôi điều cùng bác để tuổi già đỡ phải sốc vì lớp trẻ nó xô bồ.
Chào bạn nhé .Nhường lại diễn đàn cho các bạn .
Chúc bạn vạn sự như ý , bình an và hạnh phúc .
|
Kóc cũng chúc bác nhiều sức khỏe, an hưởng tuổi già, bớt day dứt về nước Nga và hãy để cho các ông IVAN yên ổn cùng với số phận lịch sử của dân tộc họ, không có bác nhắc đến thì họ cũng chịu quá nhiều những biến động của thời thế rồi. Hãy nhớ về nước Nga với những dung dị vĩnh cửu của dân tộc Nga.. bác nhé!