Trích:
Nguyen_To_Ngan viết
Xin chào cả nhà ta. Hôm nay tôi đã xong phần giấy tờ dự tuyển, còn phải chờ đợi cho đến khi có thông báo trúng tuyển chính thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm cho tôi lời khuyên khi quay trở lại Nga sau 26 năm. Tôi cũng hồi hộp lắm các bạn a. Không hiểu dạo này tình hình ở Mat an ninh thế nào? Ra đường có còn nhiều nỗi lo âu nữa không? Việc đi lại có dễ dàng hơn không, hay vẫn lo ngay ngáy sợ gặp "đầu trọc" hoặc "cướp ngày"? Bác nào mới ở Mat về hay còn đang ở bên đó làm ơn cho tôi biết với. Sinh hoạt ở Mat ra sao? Mức trung bình cho việc ăn uông khoảng bao nhiêu thì đủ/ Có nên mang tiền đô đi và sang đó đổi sang tiền Rup không? Tôi rất chờ đợi thông tin từ các bác, đặc biệt là có chị Dang Thị Kim Dung còn hứa gửi thư riêng cho tôi nữa. Tôi vô cùng cảm ơn chị nhé. Có bác nào cùng làm hồ sơ dự tuyển như tôi thì ta làm quen với nhau đi, biết đâu lại gặp nhau và nhận ra nhau ở Ốp Puskin thì hay quá. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.
|
Chào chị Ngân! Chị giỏi quá, đã làm xong hồ sơ dự tuyển rồi à? Em cũng đang làm hồ sơ như chị đây, nhưng còn thiếu quyết định cử đi học của trường, nên chưa gửi được. Mọi giấy tờ của em như Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm, bằng Thạc sỹ....đều bằng tiếng Nga, không phải dịch, chỉ cần photo và công chứng, nên em rất chủ quan, không vội vàng gì cả. Đến lượt làm giấy ở trường mới thấy phức tạp. Hiệu trưởng trường em đi công tác đến 20/6 mới về. Hiệu trưởng ký xong hồ sơ, em phải trình lên ĐH Huế xin quyết định. Không biết Giám Đôc ĐH Huế có đi công tác không nữa. Em đang lo là không kịp gửi ra bộ trước 25/6 đây chị ạ.
Em đăng ký đi đợt 2 Viện Tiếng Nga Puskin, không dám về trường cũ là ĐH Sư Phạm Moscow, vì sợ phải đi học bằng metro! Em cũng mới học ở Puskin năm 2005.
Nếu có thể chi allo cho em. Chi em mình nói chuyện riêng được nhiều hơn nhé. Tele của em 0914 480 331
Ngoài chị Ngân và KD ra, có bác nào trong 3N đang làm hồ sơ nữa không? Làm quen từ bây giờ để sang Puskin còn offline chứ?