A Sói ơi em mới chỉ học tiếng Nga có một năm thôi đấy!.
Em thi vào D1, năm ngoái vì chưa đủ lớp nên khoa em cho học dồn với khóa mới năm nay.
Mà em phải học sau khóa mới 1 tháng vì còn phải đi học quân sự,đúng là thiệt thòi lắm đấy ạ. Em ko đc học cả bảng chữ cái,IK,cách phát âm cơ bản...toàn là thỉng thoảng nhờ mấy chị khóa trên chỉ vẽ cho để tự dò dẫm đường đi.
Với cả e vào khoa Nga là do nhầm lẫn,trước giờ ko thiết tha gì với nó nên chỉ học kiểu đối phó,cầm cự thôi (e biết a mà đọc câu này xong lại cảm thấy bực mình

) Tất cả tình yêu và đam mê e dành cho tiếng Anh.
Nhưng giờ thì em biết sợ rồi,và cũng biết thích tiếng Nga rồi.
Em sẽ cố gắng để nếu một ngày gặp một ai đấy trên forum,nhất là a Sói,e có thể tự tin và nói chuyện bằng tiếng Nga để ko phụ sự nhiệt tình giúp đỡ của anh!