"Bão tuyết" thực ra là truyện ngắn mà bạn, đâu phải truyện dài?
Thực ra trước khi học đại học thì mình thích truyện ngắn của Paustovsky, mà hình như lứa tuổi học trò thời đó cũng rất thích "Bông hồng vàng" và "Bình minh mưa" thì phải. Tuy nhiên, sau đó, khi làm quen với nhiều tác phẩm khác của các nhà văn khác thì mình hiểu rằng ngoài bầu trời này còn có những bầu trời khác.
Mình thì thấy, nếu bạn đã thích phim rồi thì nên đọc tác phẩm gốc - tức là tiểu thuyết, truyện vừa ấy. Vì thông điệp của phim đã trải qua lăng kính của đạo diễn và diễn viên rồi, nên không còn là thông điệp gốc của tác giả văn học nữa, mà ở đây là các nhà văn đã ở tầm cỡ đại văn hào rồi.
Tuy nhiên mình cũng xin góp ý nhỏ với bạn nhé - với một người yêu hội họa, yêu văn học và phim ảnh thì có lẽ bạn cũng nên viết đúng chính tả hơn, bạn có thấy thế không?
|