Trước hết tôi muốn cám ơn bác hongtruong - nhờ bác tôi mới được xem phim này.
Về phim này thì nói chung là họ làm đúng, chất lượng nghệ thuật cao và kịch bản hay, chỉ có chút sạn là MGB không bao giờ trả xác lại cho người nhà, và nói chung thì thủ đoạn của NKVD không ngô nghê đơn giản như vậy. Chi tiết mùi hôi của trại Gulag thấm vào người cũng không đúng: zek được tắm định kỳ theo quy định của NKVD ít nhất 1 tháng 1 lần. Vào năm 1960, muốn bắc giam 1 bác sĩ viện trưởng đày đi Sakhalin cũng không đơn giản, nếu không có lời khai và chứng cứ.
@hongtruong: giá bác lồng thêm lời bài Solovi vào đoạn bơi ra biển thì hay quá.
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 15-06-2011 thời gian gửi bài 13:59
|