View Single Post
  #3  
Cũ 15-06-2011, 11:14
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trước đây mình cứ tưởng là bạn свет солнца là người Nga học tiếng Việt, nên không nhắc nhở các bài viết cụt lủn của bạn. Giờ mới biết là mình nhầm. Chào mừng thêm một người yêu văn hóa Nga đến với diễn đàn NNN nhé!

Tuy nhiên, đọc bài viết trên của bạn thì mình có cảm giác hơi phiến diện. Tranh của Levitan không chỉ có nỗi buồn, và nỗi buồn thì cũng rất đa dạng. Theo bạn, thì bức "Bên bờ nước" (У омута) có liên quan gì đến một cô gái tội nghiệp đã tự tử ở đó không? Bức "Tu viện yên tĩnh" (Тихая обитель) có liên quan gì đến sự trốn chạy thực tế cuộc sống không? Bức "Tháng ba", "Gió mới" (Март, Свежий ветер) có buồn không?

Cũng tương tự như thế, Pushkin không chỉ có những bài thơ ngắn. Theo mình, thì có lẽ Pushkin được đánh giá cao nhất qua các tác phẩm có kích thước lớn hơn nhiều so với "Tôi yêu em"...

Trên đây là vài suy nghĩ tản mạn của mình sau khi đọc bài viết của bạn, rất mong được trao đổi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
ego you (05-08-2011), htienkenzo (15-06-2011)