View Single Post
  #22  
Cũ 05-04-2008, 22:18
KGB KGB is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 9
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default

Năm lớp 9 SGK cải cách (Âm nhạc & Mĩ thuật NXB Giáo Dục) cháu có được học bài "Cô gái miền đồng cỏ" của Tchaikovski, giờ muốn có bản tiếng Nga của nó luôn

Bài hát bản dịch nó thế này:
Chiều dần buông ánh sao mơ màng, soi mờ ngấn sương, trên đồng ngát hương
Trời về khuya vắng không bóng người bên cầu chúng ta thôi đành cách xa
Hơi sương đêm tan trong không gian, reo vui ánh hồng, lan tỏa cánh đồng
Nghe chăng em thân yêu tôi ơi, mai anh bước đi, trên đường xa vời
Giờ biệt ly nấu nung trong lòng, khăn quàng nhớ thương, một lòng vấn vương
Những ngày qua xiết bao êm đềm, khăn hồng tráo tay, bao tình đắm say
Mai đây kia ai cho tôi hay, tương lai vúi buồn ? Ai bào tôi cùng
Mai đây kia ai chiếm tim tôi, đi trên bước đường, hai người chung tình
....
Chiều dần buông ánh sao mơ màng, soi mờ ngấn sương, trên đồng ngát hương
Trời về khuya vắng không bóng người bên cầu chúng ta thôi đành cách xa

Nghe bài này giống giống bài ngôi sao ban chiều quá ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Flamingo (28-10-2009)