Trích:
gzelka viết
Có bài này hay, các bác vào chém gió
Mục đích thực sự hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông
...
|
Mục đích này ta đã đưa lên mặt báo cả chục ngày nay rồi ạ:
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20...bien-Dong.aspx
Hồi đó nhà em đã tự cho rằng vụ BM2 chỉ như một "màn kịch" nên bị ném đá tơi bời, đến giờ tay còn sưng (vì ngu giơ ra đỡ) gõ laptop khó khăn quá. Cũng cầu trời như chị AT có bắn nhau thì hưỡn hưỡn ít lâu cho tay nó hồi lại mới cầm súng được...he he.
Vì ngẫm trong ngoại giao, có cái ta gào thét mà láng giềng thấy như chuyện đùa, có cái ta im ỉm mà họ lại "tám" sôi nổi. Nước nào họ cũng tìm hiểu thực chất vấn đề rồi mới có đối sách. Cái hư chiêu này của anh Khựa họ theo dõi từ lâu rồi:
-Năm ngoái, VN đưa tin mua mấy tàu ngầm KILO của Nga, chẳng lẽ chỉ hù ai đó chơi và đi nghiên cứu đáy biển chăng?
-PVN cũng công bố hàng loạt dấu hiệu mỏ dầu tại các lô vùng miền Trung. Tuy nhiên cái "rốn" của nó ở gần TS thì không thể nhắc đến với nhiều lý do tế nhị.
-Tham vọng của VN và TQ gặp nhau ở mỏ dầu mới. Tuy vậy khi khoan biển thì khoan vùng nước sâu có lợi hơn vùng nước nông, bởi khi đó chiều sâu khoan trong đá giảm đi và vị trí "bẫy dầu" cũng dễ gặp. Sức ta chỉ khoan được vùng nước nông, còn TQ bây giờ đã xây dựng được giàn khoan vùng nước sâu. Các tàu thăm dò địa chấn của họ đã tung hoành khảo sát từ lâu, dĩ nhiên ta không cản họ được như họ cản ta vừa qua.
-TQ ngăn cản ta thăm dò địa chấn vì nếu thuận lợi ta sẽ triển khai nhanh hơn họ bởi đi thuê, còn họ sẽ tự lực làm.
-Việc ngăn cản VN thì TQ khá kiên quyết: rình lúc sơ hở nhất là lúc "thu nổ" địa chấn mới cắt cáp, dữ liệu lúc đó bị ảnh hưởng nặng nhất và chuyến thăm dò coi như phải làm lại. Sớm hay muộn hơn thì chỉ thiệt hại đoạn cáp thôi, lại dễ bị tàu bảo vệ ngăn cản (lúc thu nổ thì tảu khác phải dạt ra xa).
-Còn ta dĩ nhiên phải tránh nổ súng, mà cái này không khó: đừng cho các tàu mang súng theo là xong, thế nên chả lo chiến tranh sớm quá...
-Mà ngẫm ra, khối XHCN chỉ còn ta và anh Tàu (CUba tuyên bố rồi, còn Bắc Hàn thực chất là chế độ PK một người cao nhất cha truyền con nối). Nếu hai người còn lại choảng nhau thì...đừng nên hỏi vì sao CCCP tan rã nữa!
Anh Tàu dĩ nhiên chả muốn nổ súng, không phải do sợ ta mà là chả cần thế cũng xong việc. Trong khi mọi người tập trung vào chuyện này thì lúc biển lặng sắp tới sẽ từ từ đưa giàn khoan khủng vào vị trí.
Gần bờ biển VN còn đang có tranh chấp "cắt cáp", thì xa lắc ở TS là "ngoài vùng tranh chấp" rồi, ta kiện cáo cắt cáp ở vùng ta chứ có kiện gì họ khoan nơi "của họ" đâu? Thâm ý anh Tàu là nhập nhằng các khái niệm thôi!
Mà biết đâu, vài tháng nữa lại khẳng định 4 tốt với 16 vàng. Hãy tin tưởng NN ta giải quyết êm đẹp, không nên manh động biểu lộ lòng yêu nước ra ngoài đường, phiền phức cho nhiều cái tế nhị lắm...