Các bac còn cả thông tin ''la liếm" cơ à? Nhàn hạ thật, chả bù cho bên chúng em nhiều sỹ quan cả tháng nay còn chả được về nhà. Đợi chuông reo là bắn.
Không đừng được thì sẽ phải choảng nhau thực thụ thôi. Lúc nào nước ta chả phải đề phòng và chuẩn bị. Hàng ngàn năm nay thời nào chả dính.Tổ quốc chứ có phải ngôi nhà, mảnh vườn con con đâu mà bán quách đi thu dọn người với đồ đạc sang châu lục khác mà sống để ở cạnh anh xóm hiền lành, tử tế hơn? Đành sống chung với lũ.
Nói thật, cái trò chơi bẩn cắn trộm rồi rút của bọn tàu này mình mắc mưu nổ súng trước là dại, các bác đừng húng quá. Nhìn thằng con duy nhất của mình em chỉ mong sao nếu chiến tranh bắt buộc phải xảy thì nó đừng đến vào tháng sau vội để em kịp cưới vợ cho nó hy vọng nó để lại mụn con cho bà nội rồi hãy ra trận.
Mình là con dân của một nước, chiến tranh không đừng được thì phải ra trận bảo vệ Tổ quốc, thực thi nghĩa vụ công dân thôi.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|