View Single Post
  #3  
Cũ 09-06-2011, 11:08
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn bác hongtruong, bác nhắc lại một bộ phim rất đáng xem, nay có phụ đề thì không gì bằng.
Tôi đã từng xem phim này cỡ gần chục năm trước, nay không còn nhớ rõ lắm các tình tiết, nhớ nhất là cái đoạn nhộn nhạo ở bến tàu khi cập bến quê hương, có một chú Nga kiều lộn xộn chạy sao đó bị Hồng quân bắn bùm luôn, như một phát súng bắn vào sự háo hức hồi hộp của những cánh chim trở về quê mẹ. Hồi đó tôi thuê băng video này ở cửa hàng thuê băng đĩa của chị Đoan ở Lê Trực, chỗ cắt với Nguyễn Thái Học. Hồi đó băng video đã làm phụ đề rồi, chắc sau này dân làm đĩa DVD không còn để ý đến những phim cũ kiểu đó nữa nên không làm.
Cũng cùng thời băng video phụ đề, còn có Người đưa thư nữa, kể về một anh chàng đưa thư cho Pablo Neruda khi nhà thơ này sống ở Ý, cũng khá hay, nhưng nay không tìm được nữa.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
bachyen (10-06-2011), sad angel (11-06-2011)