Em cám ơn bác Cường. Em đang định hỏi như bác, nhưng đang bàng hoàng, chưa chắc chắn về kiến thức địa lý của mình, thậm chí đang định quay qua Yandex để hỏi xem Volga nó chảy qua thành phố nào? Em ở Mos bấy lâu, chỉ hay đi qua sông Mát xờ cơ va thôi chứ chưa có dịp đi qua được sông Volga ở gần... Quảng trường Đỏ.
Trích:
|
Mình hẹn nhau vào kỳ nghỉ hè, hai đứa đạp xe ra quảng trường Đỏ ngắm hoàng hôn với từng đàn bồ câu líu ríu chạy nhảy
|
Đến nắng ở Mátxcova kiếm còn khó, nói gì... đón hoàng hôn tại Quảng trường Đỏ. Chơi sang quá. Chắc các bạn ấy hồi đấy đứng trên nóc của khách sạn Russia để mà... đón hoàng hôn. Ơ nhưng mà bồ câu ở QT Đỏ thì có thật đấy các bác ạ

.
Trích:
|
... hay thỉnh thoảng ra ngồi thơ thẩn bên sông Volga hát vu vơ... Hai chiếc xe đạp thường tựa mình vào nhau khi hai đứa lang thang các quán kem ly, quán bánh ngọt nho nhỏ.
|
Cuộc sống sinh viên thật là "ràu" và "nãng mạng"

Trích:
|
Nếu căn cứ vào câu: Matxcơva sắp vào đông, mùa đông đầu tiên của em... thì có thể kết luận là tác giả mới học năm thứ 1 nên ko phân biệt được sông Matxcơva và sông Volga. Nhưng chắc hồi phổ thông mải yêu quá nên học dốt chứ cái sông Volga to đùng thế thì làm sao mà nhầm được.
|
Em thì em đoán... các bạn ấy mải yêu bác ạ. Khi yêu thì cái gì cũng có thể thành đẹp, thơ mộng hết.
Hoặc em giả là tác giả nghe ai đó... đi lao động ở bên này về, rồi kể lại, rồi chắp bút viết thành bài văn.
Bài viết khiến em nhớ, có người ở Mos về, đến nói chuyện với mẹ em, có ý giúp đỡ em bên này. Khiến mẹ em mừng quá, phone sang báo thằng con: cô chú ấy làm bác sĩ, có phòng khám, và có mở một siêu thị ở gần... quảng trường Đỏ. Nhà cô chú ấy ở Saliut 2, nghe nói đâu cũng gần... quảng trường Đỏ.
Vâng, không hiểu sao, những người làm việc ở Mos này, đi về VN ai cũng khoe QT Đỏ nhé, mà chỉ khoe mỗi QT Đỏ thôi.
Em quên viết 1 câu: bài trên nghe như chuyện tình Hàn Quốc, chèn thêm mấy địa danh Nga vào cho nó... Nga. Các bác nhỉ?