View Single Post
  #5  
Cũ 06-06-2011, 14:57
Sandy's Avatar
Sandy Sandy is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Da Nang
Bài viết: 69
Cảm ơn: 135
Được cảm ơn 98 lần trong 35 bài đăng
Default

Trích:
KUN viết Xem bài viết
@Bác Nish: bác lại nói bài đó cháu tự sáng tác thì chắc tối nay cụ Puskin về bóp cổ cháu thật đấy ạ
Haha bạn KUN đừng có mà ăn dưa bở nhé. Chưa tới mùa dưa đâu. Bác NISH làm sao có thể nhầm cho rằng bạn KUN tự sáng tác bài thơ đó được chứ. Ý của bác NISH là đó là bài thơ của Pushkin, nhưng đọc theo kiểu bạn KUN... tự sáng tác

Sandy nói vậy có đúng không bác NISH nhỉ?
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi
Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi....
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Sandy cho bài viết trên:
Anh Thư (12-06-2011), NISH532006 (08-06-2011), thanhdieu (06-06-2011)