View Single Post
  #86  
Cũ 03-06-2011, 11:10
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Cơ hội cứu sống bệnh nhi ung thư
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow và Tatyana Rumyantseva dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
© RIA Novosti

Hàng trăm trẻ em bị bệnh ung bướu đã có cơ may bình phục. Tại Matxcơva khai trương cơ sở khoa học-điều trị cấp Liên bang là Trung tâm huyết học, ung bướu và miễn dịch nhi khoa (FNKTS). Trung tâm này không chỉ lớn nhất mà còn là một trong những cơ sở hiện đại bậc nhất châu Âu. Nhà sáng lập Trung tâm là Thủ tướng Chính phủ Nga Vladimir Putin.

Cần giúp đỡ khẩn cấp! Lời kêu gọi bức xúc như thế có thể nghe thấy khá thường xuyên trên màn ảnh truyền hình, qua sóng phát thanh và phát tán trên mạng Internet. Đằng sau mỗi lời thỉnh cầu ấy là cả cuộc sống của một con người nào đó, mà thường là trẻ em. Một vài năm trước đây, thân nhân của cậu bé Dima Rogachev từ vùng Kaluga đã yêu cầu giúp đỡ. Lúc bé Dima lên 7, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán đáng buồn rằng bé bị bệnh bạch cầu, và các thầy thuốc địa phương gửi Dima đi Matxcơva để trị bệnh. Đứa bé kiệt sức vì đau đớn đã không đồng ý đến thủ đô. Khi ấy, một bác sĩ địa phương khuyên nhủ: “Sao cháu lại không muốn đến Matxcơva? Đó là nơi ở của Tổng thống, cháu hãy đến thủ đô và ăn bánh xèo với nguyên thủ...”. Thế là Dima nghe lời. Ở Matxcơva, cậu bé đã phải trải qua 4 đợt hóa trị nặng nề, phải ghép tủy xương. Sinh nhật lần thứ 10 của Dima diễn ra trong phòng bệnh, và cậu bé phàn nàn rằng vẫn chưa được ăn bánh xèo cùng với Tổng thống. Khi đó, những người lớn bắt đầu cố gắng thực hiện mơ ước của em, cố gắng tìm cách tiếp cận thỉnh cầu nhà lãnh đạo quốc gia. Sở nguyện của bé Dima đã được đáp ứng vào năm 2005. Ông Vladimir Putin, khi đó là Tổng thống đã thân chinh tới bệnh viện thăm Dima Rogachev. Đã có tiệc trà, và vị nguyên thủ Nhà nước chuyện trò với cậu bé ốm đau về những kế hoạch tương lai. Sau đó, Dima luôn đặc biệt hào hứng thuật lại chi tiết này trong cuộc gặp: “Ông Vladimir Vladimirovich Putin đã tới thăm cháu. Cháu đã được gặp ông Putin. Ông nói cho cháu biết là ông sẽ xây dựng một bệnh viện mới, đối diện với bệnh viện mà cháu đang nằm điều trị”.

Nhà lãnh đạo cao cấp đã thực hiện lời hứa của mình. 6 năm trôi qua và bây giờ ở Matxcơva xuất hiện Trung tâm Nhi khoa trẻ em với phong cách kiến trúc rực rỡ và tươi vui, giống như trong đồ chơi xếp hình. Chỉ có điều là bé Dima không được nhìn thấy tòa nhà bề thế này. Dima đã lìa trần hồi tháng Chín 2007. Theo đề xuất của ông Putin, Trung tâm huyết học, ung bướu và miễn dịch nhi khoa này sẽ mang tên Dima Rogachev.

Trung tâm mới có thể cùng lúc tiếp nhận 400 bệnh nhân trẻ bị bệnh máu và ung thư. Đáng tiếc, số liệu thống kê cho thấy rằng, qua mỗi năm con số trẻ em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này đều tăng lên. Chỉ riêng năm 2009, ở Nga, cứ 100 nghìn trẻ em thì có tới 800 em bị bệnh ung bướu. Tuy nhiên, có cả những con số lạc quan. Nhờ vào công nghệ tiên tiến, đang gia tăng tỷ lệ trẻ em được chữa lành bệnh. Chẳng hạn, các bác sĩ cứu được 70% trẻ em mắc bệnh bạch cầu.

Trung tâm mới không chỉ là bệnh viện điều trị mà còn là cơ sở nghiên cứu khoa học, là nơi đào tạo bác sĩ chuyên ngành ung bướu và bạch cầu cho các khu vực Liên bang Nga. Ngoài các chuyên viên người Nga, làm việc ở đây sẽ có những bác sĩ xuất sắc nhất trong chuyên môn này, đến từ Đức và Hoa Kỳ.

Xu thế ưu tiên là chương trình ghép tủy xương. Ở Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất để chẩn đoán bằng chùm tia X, kể cả phát xạ cắt lớp, các phương tiện cho ngành phẫu thuật endovascular và radio. Ở đây có thể thực hiện các nghiên cứu kể cả trong lĩnh vực phân tử gene, sẽ có phòng Huyết học để kiểm tra thành phần cấu tạo máu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa Pion (08-06-2011)