Chuyện là bạn em hì hục vất vả làm hồ sơ xin 322, hồ sơ rất ok, kinh nghiệm và dự án thực hiện nghiên cứu cũng nhiều, điểm cao, IELTS đủ cả. Ấy vậy mà còn phải đợi dài cổ và hồi hộp để mong đến tháng 7 có kết quả.
Thế mà mới đấy em biết 1 trường hợp (người quen của em) đã được 322 cho năm 2011. Học bổng 322 của bạn này chưa kết thúc, thì mới đây bạn ấy lại xin tiếp được học bổng 322 nữa cho năm 2012. Hoàn toàn khác nhau các bác nhé!
Tức là bạn này cùng lúc nhận được 2 học bổng 322. Em thấy sao mà bất bình quá! Vì cái sự tham lam của bạn này, vì cách làm việc vô trách nhiệm mà 1 người xứng đáng khác mất học bổng. Những kẻ lửng lơ con cá vàng, xin học bổng rồi lại bỏ phí đã làm cho không ít bạn có ý thức quý trọng học bổng và thực sự muốn đi phải chịu những bất công ghê gớm.
Khi nghe bạn này nói rằng bạn ấy sẽ ko đi du học năm nữa vì chưa kịp học ngoại ngữ, bỏ cái 322 năm 2011 vì đã xin được 322 cho năm sau, thật lòng em chỉ muốn nổ tung vì cáu giận. Mà nói thẳng ra thì bạn này có gì xuất sắc chứ, thành tích học tập cũng thường thường thôi mà. Đúng là 322 về đến tỉnh nó cũng có quá nhiều sai xót. Em cũng nghe nói đợt này là "vét" 322, nên cho đi đơn giản hơn thì phải.
Hết năm nay đề án 322 sẽ chuyển sang 911, nghe thật giống số máy cảnh sát của ... Mỹ.
|