Trích:
Kóc Khơ Me viết
...
Hãy nói và viết về các nhân vật lớn với thái độ tôn trọng cho dù họ có công hay có tội đi nữa.
Trước khi nói hoặc viết về các nhân vật lớn hãy xem lại mình đang ở tư cách nào để đừng "nói to" một cách quá đáng.
...
|
Đồng ý với bác Kóc về những điều trên. Em cũng muốn bác
Thanhluyen có những bài viết và nhận xét có tính khách quan hơn(thậm chí ít "hằn học" hơn). Đồng thời, mình cũng thử "tưởng tượng" rằng, mình là nhân vật đó (tương đương về tuổi tác, trình độ, đức độ và bối cảnh xã hội) thì mình sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào? Tại sao mình lại suy nghĩ và hành động được như vậy?
Trích:
Kóc Khơ Me viết
...
@htienkenzo: bệnh thành tích thì có gì mà lạ hả bác? Ngay khi ngồi gõ mấy dòng này Kóc cũng đã nghĩ đến "thành tích" đấy, Kóc nghĩ mình sẽ được mấy lần "cám ơn" để nâng "thành tích" của mình trên diễn đàn này, để còn "nổ" tiếp nữa chứ bác!
|
Bác cứ nói... đúng ý em! Em chưa làm "
nhớn" mà cũng...
hòa thượng thích "thành tích" đấy bác ạ!