View Single Post
  #109  
Cũ 31-05-2011, 12:43
thanhluyen thanhluyen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 137
Cảm ơn: 109
Được cảm ơn 91 lần trong 52 bài đăng
Default

Kính thưa các bác trên NNN .

Để rộng đường dư luận trên diễn đàn em xin quay lại chủ đề ông IVAN mà các bác đang thắc mắc nhé.
Vừa phải đi làm đêm trong nhà máy , vừa phải chạy chợ kiếm thêm ngoài lương nên hơi lận đận về thời gian mong các bác lượng thứ .
Dù câu chuyện đã qua gần 20 năm nay rồi , hôm nay gặp lại. Nhưng ký ức về một thời làm lãnh đạo của ông ấy không có gì thay đổi . Có chăng lúc này tuổi đã cao , sức đã yếu , phát âm nghe tiếng gió nhiều hơn , sợ rằng vốn Tiếng Nga “ chợ búa như mình nghe không thủng “ nên đã rủ bạn siêu Tiếng Nga đi cùng để làm tý “ vodka “ mà đàm đạo cho nó lên mây .
Bạn tôi khuyên - xin được phép không dùng :
+ Các khái niệm học thuật chuyên môn .
+ Các khái niện trừu tượng .
+ Các khái niệm “ lấy ra từ TỪ ĐIỂN “ để áp đặt .
Khi đã có chút hơi men – lại lục tìm quá khứ ông ấy mới nói thực lòng những việc đã đi qua .
………. đều đều ông kể rằng đầu tiên là khóa học cảm tình , rồi khóa học đối tượng , rồi khóa bồi dưỡng kiến thức , bồi dưỡng nhận thức , rồi khóa bổ túc , khóa nâng cao vv mà nào có thành trường thành lớp chính thức nào đâu ?.Qua thực tế công tác rồi được tổ chức giới thiệu , các đoàn thể tín nhiệm , nổi bật trong các hoạt động phong trào vvv. Tôi lại được đi bồi dưỡng kiến thức , rồi khóa học nâng cao , rồi bổ túc nghiệp vụ và rồi có lẽ đến hơn chục năm có lẻ chỉ toàn có đi học bổ túc , rồi học nâng cao , rồi tập huấn , rồi hội nghị vv. Cứ thế lập đi lập lại cho đến khi trở thành ủy viên ban thường vụ rồi cao hơn và cao hơn thì thời gian thực cho làm việc ít hơn nhiều so với thời gian đi học ? . Nếu cứ mỗi lần đi như vậy khi thì vài tuần , khi thì vài tháng , khi thì hàng năm , cứ học xong mà yêu cầu họ xác nhận và đóng dấu có lẽ phải đến hàng nhiều chục cái GIẤY CHỨNG NHẬN chứ chẳng ít. Mãi về sau “ người khôn của khó “ các mánh lới trong nội bộ , các nhóm lợi ích , các phe manh nha hình thành thì mới bắt đầu hình thành cái gọi là ( trung tâm nghiệp vụ , trung tâm bồi dưỡng , trường X , viện Y có vẻ chính thức hơn , quy mô hơn và có các khái niệm rõ ràng hơn . Vì tôi phải đi học ở nơi “ Trung ương hơn “ để về còn dạy cho cấp dưới nữa cơ mà .
Vì bổng lộc đồi dào nên các trung tâm thi nhau mọc lên , nào của cấp Tỉnh , nào của cấp vùng , nào của cấp trung ương vvv vì nó đựợc phép như vậy – cũng đầy đủ chức danh , bộ sậu và đương nhiên là có biên chế trong hệ thống nhận “ kinh phí trên cấp “ và hệ thống được nhận lương từ ngân sách quốc gia .
Và khi ông Gorbachốp tuyên bố rời khỏi cương vị Tổng bí thư thì kéo theo nó là hàng loạt các cơ sở , các trung tâm , các trường làm nhiệm vụ ( Đào tạo cán bộ chủ chốt , cán bộ chuyên trách làm công tác chính trị phục vụ công tác Đảng ) cũng đồng thời không còn người trả lương , không còn tổ chức nào cấp kinh phí , không còn đơn đặt hàng đào tạo , không còn được BIÊN CHẾ để nhận lương nữa . Và đã tự động giải tán, đường ai nấy đi , mạnh ai nấy chạy , xin xỏ mọi nơi miễn có việc để làm và cho đủ năm đóng BHXH để hưởng Hưu .
Đến bây giờ họ mới thấy một thời ấu trĩ , nhưng khi ấy đã có ai cả gan đứng lên như Ông
Gor ba chốp đã từng làm. Và bây giờ có ai muốn tìm lại , hỏi thăm các trung tâm đó , các trường và lớp đó chắc người dân Nga họ sẵn sàng cho vào sọt rác nhanh hơn chúng ta nhiều.
Vậy mong bạn Nina và các bác trên NNN cũng nên xem những gì đã trải qua của thời hoàng kim nước Nga , thời kỳ hoành tráng và hào hùng ấy cũng là một thời ấu trĩ ấy là có thực và đã được lịch sử ghi nhận .
Kính .

Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 31-05-2011 thời gian gửi bài 12:49
Trả lời kèm theo trích dẫn