Trích:
hungmgmi viết
Có lẽ chúng ta sẽ đi khoảng tầm 6h30-7h là đẹp, vì xe to phải ra khỏi thành phố trước 7h sáng.
Địa điểm, có thể một trong hai chỗ trên. Chỗ nào cũng mới, cũng sơn thủy hữu tình nên đều OK. Đến gần ngày chúng ta sẽ quyết sau cũng đựoc, đúng không các bác?
Cái nữa, đó là các trò vui vui. Đề nghị nhóm chị Rừng, Bí, Cá Măng, BZ, đại diện Nga ....nghĩ ra các trò chơi tập thể và mua một cơ số BIM BIM, THẠCH, KẸO...để làm phần thưởng nhé.
|
Nhà cháu có nhã ý thế này : Đồ ăn thức uống, rồi là hoạt động gì gì đó nên có một chút phong vị Nga, các bác ạ, thế mới ý nghĩa ! Như bánh mì, sữa tươi ...thì hấp dẫn hơn !!!...
@ hongducanh : Ấy chết, bác ơi, nhà cháu còn bé thơ mà, không dám nghĩ tới yêu đương gì đâu 1