Xin cho lời khuyên đi thực tập tại Moskva?
Chào cả nhà 3N. Thật xấu hổ là mặc dù được diễn đàn nhắn nhủ vài lần mà không xuất hiện. Tất cả chẳng qua tại trình độ vi tính của tôi tồi quá, nhiều hôm mở ra không được lại đóng lại. Chả hiểu sao mật khẩu của tôi không hề thay đổi nhung không hiểu sao không thể vào được. Mấy ngày hôm nay tôi cố gắng dùng mật khẩu mới mà Diễn đàn làm cho, nhưng vẫn không thể vào được. Mãi cho đến hôm nay con gái về giúp mẹ nên mới vào được.
Chắc nhiều người lên mạng đã được biết một cái tin mới là Bộ GD&ĐT mới có thông báo cho các cán bộ, giảng viên hiện tại đang dạy tiếng Nga, hoặc làm việc trực tiếp với tiếng nga sẽ được đi thực tập tại Mát . Chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011, đợt 2 từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 6 năm 2012. Tôi cũng bắt đầu tiến hành làm Hồ sơ dự tuyển để đi, tuy nhiên không ít ngại ngùng vì nhiều lý do. Tuổi thì sắp về hưu, kiến thức chả còn là bao, chỉ còn tình yêu với nước Nga thì không hề suy giảm. Vậy các bác nào cũng vào diện được làm Hồ sơ dự tuyển như tôi cho tôi một số lời khuyên. Tôi đi Nga từ tháng 9 năm 1984, về tháng 6 năm 1985 nên hầu như quên hết phố phường, kinh nghiệm ở Ốp Puskin rồi. Nếu được xét đi Nga thì tôi cần phải chuẩn bị mang gì đi chẳng hạn như quần áo..., đồ ăn Việt để "trợ giá" thực phẩm nghe nói là rất đắt đỏ ở Mat. Tôi cũng vẫn đăng ký thực tập tại Viện tiếng nga Puskin trên đường Von ghi na. Cảm ơn các bác trước nhé!
|