Trích:
GOST viết
Nhưng mình sợ ship trên mạng sợ bị lừa , với lại sợ đưa hàng không còn tốt như quảng cáo .
|
Em cũng muốn dành dụm tiền mua lắm nhưng có nỗi lo giống bác

, mà ở Hà Nội, trên phố Huế có bác tên Dũng chuyên buôn đồng hồ LX chắc ở đây nhiều người biết, nhưng mà giá cả thì..

Em rẻ nhất là 1tr5, chẳng biết bao giờ một học sinh cấp ba mới dành đủ tiền? Hơn nữa, ít loại có hình ngôi sao, búa liềm hay Lênin, theo em đã kiếm đồng hồ LX là phải thế mới hay...Đành ngậm ngùi vậy.
Chia sẻ với các bác
http://www.phomuaban.com/index.php?m...4805&id=154091
Hoặc
http://dongholienxo.com
Cũng muốn tâm sự thêm với các bác thế này, trước khi biết đến đồng hồ LX, em vốn đã coi đồng hồ đeo tay là vật bất ly thân rồi. Từ trước tới giờ, dạo qua các cửa hàng đồng hồ em có cảm tưởng như đồng hồ bây giờ thiết kế xấu quá (hay là tại chỉ để ý mấy em 200k-300k nên nó xấu?), cho nên nhìn lại mấy mẫu "độc" của Raketa hay Poljot mà sốc...