View Single Post
  #76  
Cũ 28-05-2011, 23:12
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Ở đây bác thanhluyen đã thể hiện quan điểm đỡ phiến diện và ít xám màu hơn về một đoạn lịch sử LX-Nga với lòng nhiệt tình làm tôi cũng ngạc nhiên, thế nên anh Gà cũng chẳng cần yêu cầu chính xác quá làm gì. Bác Tranvinh tuy không ưa bác Chốp, nhưng đó cũng là quan điểm và cảm nghĩ riêng của cá nhân.
Riêng tôi cũng không ưa bác CHốp và 20 năm trước cũng nghĩ bác là nguyên nhân làm tan rã LX, một xứ sở đã khiến mình mở mang đầu óc trong thời tuổi trẻ. Ít năm sau đó thì mình có thêm ý nghĩ: thế như Enxin la người từng giữ hay cũng phá LX nhỉ? rồi hơn 10 năm sau lại nghĩ thêm: việc không còn LX là hợp lý với đòi hỏi của lịch sử hay không? Còn bây giờ thì, sắp kỷ niệm tròn 20 năm "ngày mất" của một biểu tượng ước mơ, một thiên đường đầu tiên mình biết, thì còn nhiều câu hỏi nữa: nếu LX hồi ấy đã từng là Thiên đường với mình, thì giả sử như mình sang phương Tây học, thì ta đã thấy Thiên đường hay địa ngục khi đó nhỉ? Tiếc thay là quá khứ không diễn lại được nữa.
Nhưng như chị SM đã dẫn thông tin, việc nước Nga mới đã thưởng cho bác Chốp một huân chương không hề tầm thường với những lời đánh giá hơi lạ với mình, thì lại cần suy nghĩ thêm lần nữa, có lẽ chỉ để cảm nhận lấy một phần sự thật chứ không mong gì sẽ hiểu hết, dù có xem cả núi tư liệu hay dẫn chứng.
Xưa nay chắc không có nhân vật nào lại có thể được phán Đúng-Sai tuyệt đối trong chính thời đại mình, dù là Tần thủy hoàng với bàn tay của thần chết ngự trị trên muôn dân. Ai nổi tiếng cũng đi kèm ít nhất một kẻ thù nổi tiếng ví như Tần vương-Kinh Kha. Chỉ nhiều thế kỷ sau, cả hai nhân vật đó mới thành biểu trưng cho tham vọng, ý chí, cả lòng dũng cảm và nghị lực của con người. Có lẽ mọi mặt có thể ca ngợi của con người không thể nào cùng lúc ở trong cùng một người được, dù là thánh nhân, vì chúng luôn mâu thuẫn nhau.
Nước Nga ngày nay tôn vinh bác Chốp không phải để ve vãn lấy lòng, cũng không phải do cảm tình riêng của anh Gấu. Tôi chỉ còn biết yên tâm rằng: văn khố chính trị Nga hiện là nơi đủ thông tin nhất về sự thật các biến cố vào hai thập niên trước, và không ai có đủ tư cách hơn họ để phán xét. Quyền lực là thứ con người thèm hơn hết thảy, kiếm nhiều tiền cũng chỉ để hướng đến quyền lực mà thôi: dù chỉ để cưa đổ một cô gái đẹp hay ngồi được vào cái ghế danh vọng, chúng chỉ đơn giản là thứ quyền lực mà thôi.
Thế nhưng duy nhất có một người, từ bỏ một vị trí quyền lực (dù thật hay ảo) như thế với một cuộc đời thanh thản còn lại, rồi dám đùa với TT đương nhiệm bằng tuổi thọ của mình, thì đó cũng đáng được tôn trọng. Hai mươi năm cũng là một lịch sử nhỏ, có thể thấy đủ thử thách cho một đời người.
Từng chứng kiến mấy trường hợp người ta chỉ mất chức trưởng phòng hay trưởng ban một dự án, chỉ hai ba tháng sau đã chết vì "tăng xông" khi mới ngoài 40, khi vợ trẻ con khôn và chưa hề rơi vào cảnh thiếu thốn, thế mới thấy bác Chốp không hề tầm thường, và cứ theo ảnh chụp thì chắc bác còn chứng kiến vài đời TT nữa trên đất nước Nga.
Ghét bác mấy vì một ảo mộng đâu đâu, thì lòng ghét lại phai dần một cách tự nhiên khi nước Nga mới đang tiến gần đến GDP đỉnh cao của LX đầu những năm 80, mà đây là chỉ còn lại một mình Nga, không phải gánh "anh em" nào hết, những anh em mà mới thả ra tự lập là quay lại trách người nuôi mình bao năm là...
Tấn trò đời!

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 28-05-2011 thời gian gửi bài 23:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
htienkenzo (30-05-2011), sad angel (29-05-2011), Saomai (28-05-2011), thanhluyen (29-05-2011), Vania (29-05-2011)