View Single Post
  #13  
Cũ 25-05-2011, 22:02
buc xuc buc xuc is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 3
Cảm ơn: 7
Được cảm ơn 11 lần trong 3 bài đăng
Default

Theo dõi lọat bài của 1 vài kẻ hay dùng từ lề nọ lề kia trên NNN, thật sự thấy như trò hề lố bịch. Một câu chuyện nhỏ về 1 ông lãnh tụ ở Nga mà cũng có kẻ ra vẻ bình luận rồi ám chỉ chuyện lãnh tụ ở VN.
Cái kiểu lấp lửng thông tin về ai đó, úp úp mở mở về một điều đen tối nào đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến người ta và người ta không có cơ hội phản biện là hèn hạ, cố chứng tỏ ta đây thồ được nhiều sách hơn người, nắm được những thông tin nhạy cảm, là thông minh đĩnh ngộ, la la la la... Rốt cục chỉ là hèn hạ một cách uyên bác mà thôi.

Cái trò lấp lửng để tung dư luận là cái trò hèn hạ nhất trong các trò bôi xấu cá nhân mà bọn bất tài có thể nghĩ ra. Chó chết là thường những thằng chơi trò bôi bẩn kiểu này thường là những thằng được học hành tử tế hay đúng hơn chúng nó chọn con đường đi học để tiến thân. Việt Nam mình còn khốn khổ khốn nạn vì bọn thâm nho nhọ đít này.
Cho dù được đi Tây đi Tàu lăn lộn với tri thức nhân loại, hay vào tù ra tội nhưng pho vẫn huyền. Đọ sức với thiên hạ không được, bất tài thì chửi bới càn.. Thực chất ngòai đời dù chúng ở VN hay nước ngoài chỉ là bọn đầu gối quá tai, thuốc lào sòng sọc, súc miệng nhổ tọet xuống đất rồi hóng hớt chuyện thế nhân, chỉ là bọn nghèo hèn, kém cỏi trong sự nghiệp, thất bại trong hôn nhân, trở cờ ăn cháo đá bát nhanh nhất, cái gì có lợi cho bản thân thì làm, đụng tí hi sinh là lăn lộn ra kể công. Bọn này nhanh nhất và giỏi nhất là đạp đổ, bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ cá nhân.
Đúng là trí thức nửa mùa, “chỉ ở mức tán nhảm của mấy gã chợ trời mà thôi. Không cao hơn cũng không sâu hơn một tí nào.Một đặc điểm nữa tư tưởng thì có thể có trong đầu, nhiều nữa là đằng khác, nhưng tất cả đều không phải của mình, tất cả đều là học mót được
Thái độ hung hăng khi bàn về các vấn đề xã hội, cho rằng mình là giai tầng đứng trên “quần chúng” và nói chung là đứng trên tất cả mọi thứ khác nữa. Giai tầng này có thói kiêu ngạo tập thể đặc thù và rất mạnh. Từ lâu họ đã tin tưởng rằng chỉ cần giao cho họ- giao cho những người đại diện của họ- quyền lực là mọi tai họa của đất nước sẽ được giải quyết ngay lập tức
Trí thức nửa mùa còn có đặc điểm nữa là tự ái về chính trị là thế này: chúng tôi biết hết, chúng tôi có thể làm được tất- thế mà chúng tôi bị gạt ra khỏi quyền lực, ở đó chỉ toàn các “quan chức”, “toàn bọn quan liêu ngu dốt”, “tư duy hạn chế”. Đánh giá thấp về người khác và đánh giá quá cao về chính mình đã tạo ra thái độ tự ái về chính trị như một tâm trạng bền vững “nội tại” của giai tầng này. Đau đớn và phẫn nộ là thái độ thường trực của giai tầng đó.

Đã có những toilet dành riêng cho chúng vạch quần xả như X cà, cớ sao còn cứ thích tiểu đường, thật không biết xấu hổ. Xem ra cùng 1 họ Cù, vĩ cuồng đến ngớ ngẩn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (03-06-2011)