View Single Post
  #20  
Cũ 25-05-2011, 05:00
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Hồi học xong năm 1 tôi có tham gia cuộc thi dành cho SV nước ngoài toàn Liên bang do báo "Sư thật" tổ chức, với chủ đề "Bức ảnh về nơi bạn đang học kèm lời chú thích" Tôi được giải 2, đăng báo ST đàng hoàng, phần thưởng bằng cả nửa năm học bổng.
Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bác MURIC không vào được vòng sau, lỗi chủ yếu là do các "quân sư" của ta. Trong những cuộc thi như vậy, cái quyết định là tính độc đáo (оригинальность), đặc trưng cho tính cách Nga và tâm hồn (tiếng Nga không kể, vì hầu hết những người vào vòng sau đều có bạn Nga xem lại bài). Không biết bác MU viết gì, hồn bài viết thì chắc có thừa (đó là thế mạnh của bác ấy, ít người có), nhưng 2 vế đầu sẽ thiếu nếu theo những lời bàn hơi "vĩ mô" ở đây.

Đánh tiếc là đã không chú ý đến ý của bạn vhnga " Em yêu nước Nga bắt đầu bằng việc mê mẩn cánh rừng bạch dương và bài hát dân ca Nga...", nếu khai thác thì có đủ 2 ý đầu.
Nếu tôi viết thì đại cương kiễu như thế này: Trong không khí nóng bức, ngột ngạt của cuộc sống thường ngày (ý về tình hình hiện nay), tôi ngôi nhớ đến cốc nước bạch dương uống thời SV, mong đợi cuộc gặp gỡ để được nếm lại hương vị đó. Và nhắc lại 1 kỹ niệm về nó (Riêng tôi, 1 kỹ niệm có t/c quyết định cho cả cuộc đời: Hồi SV, có 1 lần chia tay cô bạn gái (đang học lớp 10) quen đã gần 1 năm khi tôi đến thăm cô ấy. Đến trước giờ tàu gần 2 tiếng, ngồi trên sân ga đợi tàu, tôi chỉ chạy đi mua được 1 lọ 2 lít nước BD (học bổng SV đâu có để "xài sang"), bọn tôi vừa uống vừa nói chuyện đời... Trước khi lên tàu, cô ấy nói: "Trong đời chưa bao giờ uống nước BD ngon như thế!" Đến bây giờ, với tôi mùi vị BD vẫn còn trong trí nhớ..... Từ ngữ cảnh đó ta khai thác thêm tấm lòng người Nga, phẩm chất đặc trưng.. nhưng phải có hồn hoặc là người trong cuộc (đã 1 lần hiểu được cái đó).
BGK thường là người lớn tuổi, họ rất biết bài hát Берёзовый сок của ВИА Песняры,, yếu tố tâm lý này cũng rất có lợi khi chấm bài...

P.S. Đọc mấy câu trêu đùa của bác BinhDi..., trước khi đi ngủ muốn viết dăm dòng có t/c tâm sự về một quảng đời đi học và tâm hồn Nga. Có gì các bác bỏ quá cho!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
minminixi (25-05-2011)