Tánh Linh, huyện phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận có nhiều thắng cảnh đẹp. Tiêu biểu là núi Ông và hồ Biển Lạc (rộng 280ha)... Trước tiên tôi xin giới thiệu Thác Bà, nằm trong quần thể rừng bảo tồn thiên nhiên núi Ông.
Cách thị trấn Lạc Tánh khoảng 3 km, sau khi đi qua khu vực dân cư từ đông đúc đến thưa thớt, trải qua thêm 1 cây số đường rừng cấp phối, chúng ta sẽ đặt chân đến Thác Bà. Khu vực thác không lớn, nhưng địa hình biến đổi liên tục tạo ra những "cắt cảnh" biển đổi lý thú và hấp dẫn.
Từ xa chúng ta đã thấy được hình ảnh dòng thác tuôn xuống trắng xóa:
Cho đến những khe suối róc rách hòa âm với tiếng "chim kêu vượn hú" tạo nên "bản nhạc rừng" quyến rũ lòng người:
Và cả những mặt suối phẳng lặng, yên tĩnh:
Làm cho htienkenzo "ngất ngây con gà tây"!

:
Cũng trong quần thể núi Ông, cách Lạc Tánh khoảng 10km là đồi Đức Mẹ Tà Pao. Nơi đây, trong những dịp lễ tôn giáo, người Công giáo khắp nơi đến viếng
Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao, cầu nguyện Đức Mẹ ban ơn và phước lành. Sau khi từ chân núi leo lên đủ "bở hơi tai" thì họ sẽ gặp Đức Mẹ:
Cổng vào "Khu tưởng niệm Đức Mẹ Tà Pao" - tác phẩm của htienkenzo đã bảo vệ thành công trước Hội đồng Giám mục, Tòa Giám mục Phan Thiết. Vấn đề còn lại là chờ được sự cho phép của Chính quyền và nguồn tài chính từ Vatican, giáo dân kiều bào ở nước ngoài... :
Đế của Cổng vào là các hạng mục dịch vụ: Kiosque sách, vật phẩm tôn giáo; Nhà ăn; Nhà tắm và các dịch vụ khác...