View Single Post
  #8  
Cũ 20-05-2011, 21:46
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Ngày trước hungmgmi hay lang thang các Gallery ở phố Tràng Tiền. Cạnh cái gallery cũ của nhà Đức Âm ngày trước có một cái gallery mậu dịch, trên tầng 2 cái phòng bé hin hin có bày mấy bức ngựa của bác Lê Trí Dũng. Ngay sát đó, tường bên cạnh có mấy bức vẽ sen tàn mực tàu giấy dó tuyệt đẹp của bác Đặng Xuân Hoà. Lâu ngày không biết tin gì về bác ĐXH, chứ giữa thập niên 90, danh tiếng bác ấy nổi như cồn, là một đại diện tiêu biểu của một lớp hoạ sĩ mới bán tranh "ác liệt".
Mấy năm trước, vẫn thấy bác LTD minh hoạ truyện ngắn cho tờ Tiền Phong chủ nhật, với nét vẽ ( hình như dùng...bút kim) và chữ ký dài ngoằng không trộn lẫn. Giờ thì không thấy nữa, chán òm tờ này giờ cứ trương mỗi số một bức hí hoạ nhân vật xấu òm ( mà mới nhìn không biết là vẽ ai) của bác Hoàng nào đó, thua xa nét hí hoạ của chàng Còm Nguyễn Hữu Khoa.
Cái bức mà Siren bình " là lạ" trên kia, bức thứ hai là bức vẽ bằng phấn màu ( pastel), đúng la hơi khác về phong cách và chất liệu sở trường của Serov. Nhìn chất liệu, chủ đề của bức này, hungmgmi lại nhớ đến Degas, xem thử "Những vũ công màu xanh" và các bức vẽ vũ công của ông nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 20-05-2011 thời gian gửi bài 21:54
Trả lời kèm theo trích dẫn