Ðề tài: Cần giúp đỡ.
View Single Post
  #16  
Cũ 19-05-2011, 12:42
bachhoptrn's Avatar
bachhoptrn bachhoptrn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 6
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Có lẽ Linh Chi hãy tự viết một bức thư bằng tiếng Việt và nhờ dịch ra tiếng Nga + tiếng Anh luôn, đề gửi Chương trình "ЖДИ МЕНЯ -Hãy đợi tôi" của truyền hình Nga. Trong đó ghi tất cả những thông tin về bố, càng chi tiết càng tốt, ngoài những mục như trên cháu đã viết, nên thêm: trước đây bố cháu từng học trường nào, thành phố nào ở Liên Xô, về nước năm nào. Công tác ở đâu trước khi đi làm đội trưởng-phiên dịch. Ảnh. Nếu nhà cháu còn lưu được thì chụp cả lá thư nào đó mà bố gửi về trước khi mất liên lạc. Thêm nữa, trong thư gửi sang Nga cháu nên nói về khía cạnh tình cảm với bố nhiều hơn, không chỉ mong gặp lại bố mà còn muốn làm quen với những đứa em cùng cha của Linh Chi ở nước Nga xa xôi...Cố gắng đừng để chút oán hờn hay xa lạ nào trong thư đó nhé. (Hãy hiểu là cô và mọi người ở 3N này rất thông cảm với Linh Chi và mẹ cháu).
Nếu cháu thấy có thể làm như vậy thì khi nào xong thư hãy báo (nhắn ở đây) và gửi sang Moscow cho cô, phần bên Nga này cô sẽ nhờ các đồng nghiệp Nga liên hệ giúp.
..............................................

Cảm ơn cô Đan Thi rất nhiều. Cháu rất xúc động khi cô quan tâm đến trường hợp này của cháu. Có lẽ cháu sẽ viết một lá thư như cô nói. Khi nào xong cháu sẽ gửi cho cô và nhờ cô giúp đỡ
Cô có thể cho cháu biết nhg cách để liên lạc đc với cô ko ah? ví dụ như cô có Ym hay skype hay 1 cái gì khác ko? để cháu tiện liên lạc hơn. Hay cứ giữ liên lạc trên này thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn