Người ta lên diễn đàn trước tiên là để thể hiện cái TÔI của mình. Sở dĩ in-tẹc-nẹt nói chung, các forum nói riêng, phát triển nhanh, mạnh như lốc xoáy là vì đã phát hiện ra và đáp ứng vượt quá sự mong mỏi bấy lâu nay của các tầng lớp xã hội, nhất là trong thế giới chưa được "đa nguyên" lắm. Vậy nhưng ta quen nhau (thật và ảo) tại N3 là vì ta đã tự mình không "đa nguyên" trong tình yêu với tâm hồn Nga, giai diệu Nga, văn học Nga, phong cảnh Nga...
Nghe các bác tranh luận rất thú vị nên xía vào, nhưng cũng hy vọng rằng sau các cuộc tranh (lý) luận, thì chúng ta càng thêm yêu nước Nga, vì đó là sức sống của trang Web này.
|