Cháu cảm ơn các cô chú, các bác rất nhiều.
Cháu đã được biết đến về những người Việt nhưng sống biệt lập với cộng động Việt Nam. Rất có thể bố cháu nằm trong số đó vì mẹ cháu có nói bố cháu rất ít chơi với dân Việt, chỉ toàn chơi và làm việc với ng nước ngoài. Bạn bè và đồng nghiệp ngày đó làm cùng cũng đã về nưỡc hết từ thời gian đó thế nên ko còn ai biết 1 tin tức gì nữa. Chính vì thế cháu biết việc tìm kiếm là rất khó khăn. Nhưng chừng nào còn niềm tin là còn hy vọng
Nhà cháu đã nhờ đến VTV3, chương trình "Như chưa bao giờ có cuộc chia ly" để tìm giúp. nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Vì thế cháu cũng tự đăng lên đây biết đâu lại có tin tức.
Cháu ko biết tiếng Nga, vì thế việc vào các trang web của Nga để đọc hay liên lạc với bên đó là không thể. Vì thế nếu các bác tìm được 1 thông tin gì có thể liên hệ giúp cháu xem có đúng người đó ko.
Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều.
Cháu có để thông tin liên lạc, có gì liên lạc với cháu.
|