Trích:
bachhoptrn viết
|
Trân trọng tình cảm và tình nghĩa của cháu, bác viết cụ thể để cháu hiểu tình hình những người VN có hoàn cảnh như vậy.
Bác cũng gần như bố cháu, chỉ khác là bác tự "ra đi". Để có được quyền đem con nhỏ của mình đi theo sau khi ly hôn, bác đã phải từ bỏ tất cả quyền lợi vật chất ở VN sau nhiều năm gây dựng, coi như ra đi với 2 bàn tay trắng, sang bên này nhờ bạn học thời SV giúp đỡ làm lại từ đầu... Năm ngoái bác cho cháu về Hà Nội học tiếp ĐH để biết tiếng Việt văn học.
Mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 số phận cháu ạ!. Bố cháu ở lại Nga sau khi XK lao động ở Nga tan rã, đa số những người như vậy sống hầu như biệt lập với cộng đồng người VN, và không thuộc diện quản lý nào... Nếu từ đó đến giờ bố cháu không liên hệ gì với gia đình thì khả năng "biệt lập" càng rất dễ xẩy ra.
Thông tin cháu đăng rất đầy đủ, nhưng chưa chắc gì bố cháu đã đọc những trang web như vậy? Nếu vẫn không có kết quả, theo bác, cháu nên viết thư hỏi Đại Sứ Quán VN ở Nga, chỉ có nơi đó quản lý hộ chiếu nên biết được tương đối chính xác vùng đăng ký hộ khẩu thường trú. Sau đó lần theo vùng thì dể hơn.
Ngoài ra, cháu có thể hỏi mẹ cháu để biết tên tuổi bạn bè, đồng hương, thành phố ở Nga hồi bố cháu sang. Qua những người Việt có gia đình ở lâu dài bên này bác có thể nhờ hỏi, sẽ có kết quả nếu bố cháu có liên hệ với hội đồng hương.