Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #13  
Cũ 18-05-2011, 08:59
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Cách sử dụng mạng phần nào phản ánh "dân trí" và tính cách dân tộc hay bản chất xã hội trong từng thời điểm. Một điều dễ nhận thấy là người Việt thể hiện sinh hoạt cộng đồng khá kém, ít chịu hợp tác và luôn muốn "thủ" một vũ khí nào đó cho riêng mình.
Ngay một số website chuyên ngành ở VN cũng chỉ có những đợt "sóng", sau khi thành lập vài năm là cực thịnh, có nhiều mem tranh luận các vấn đề "nóng", nhưng rồi sau đó một số mem khẳng định vị thế và tri thức rồi sẽ lặng lẽ rút đi, "không thèm chấp" các lính mới, còn những mem sau chủ yếu là học sinh-sinh viên đưa bài tập ra hỏi nhau. Qua 5-6 năm có thể được xới lại một số vấn đề khác và lại sôi nổi ít lâu...
Các blog cá nhân thì rơi vào tình trạng khác, chủ yếu những người có mối quan tâm thật sự hay tri thức chuyên môn lại không coi các blog là sân chơi học thuật đúng nghĩa, chỉ "tám" chuyện thời sự với con mắt sau gáy trông chừng an ninh mạng...
Lướt web chừng vài ngày cũng dễ thấy, không chỉ báo mạng lề phải có tin tức giống nhau, mà lề trái cũng vậy thôi, chủ yếu chỉ mươi chuyện mới mỗi ngày được dẫn link đi khắp nơi. So với "tụi tư bẩn" thì khác hẳn, đọc các hãng tin lớn đều thấy khác hẳn nhau về quan điểm và phân tích bình luận. Nhưng với dân ta, đọc thông tin kiểu đó lại nhanh nhức đầu chóng mặt, vì đã quen...lười rồi!
Nhưng ngay cái tâm lý thích những chuyện "dùi cui" trong xã hội bây giờ mà chẳng lề nào cấm (trừ khi đụng nhân vật cấm) thì cũng là điều đáng suy ngẫm...
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (18-05-2011), sad angel (22-05-2011), thanhnam76 (18-05-2011)