Trích:
Dmitri Tran viết
Các bác à, mình thích xe ô tô cũng như đàn ông với phụ nữ. Trước kia, thời Trung cổ, vẻ đẹp phụ nữ trong hội họa được thể hiện tròn trĩnh, "múp múp", sau đó thì "góc cạnh" tức là gầy, dạng "dây chỉ". Bây giờ thì oai vệ, vừa cơ bắp, vừa mỡ màng!
Xe ô tô cũng vậy, với tôi bây giờ, em nào khoảng 7-8 ngàn đô, vừa "múp múp", vừa "oai oai" là sướng rồi, Hàn Quốc, Nhựt Bổn hay Nga "ngố" có hề gì!. Ngồi lên, êm ái, mùi vị ấm áp, chạy trơn tru, chi phí tối thiểu thế là tuyệt!
P.S. Nếu các bác có yêu cầu cao hơn thì thuộc về sở thích, "nhân tâm tùy mạng mỡ" mà!
|
Khổ, bác Trần này đúng là
chân thật không dùng chân gỗ!
Ở đây người ta chê là chê cái kiểu xe Lacetti

đeo biển Hà Lội ự, rồi chê lây sang các loại giống Lacetti

(khổ thân mấy ông xe xịn khác, ai bảo lại hao hao giống xe Lacetti kia chứ!), có ai chê gì xe Xô-lẻn của bác đâu mà bác phải
phân bua quan điểm.
Nói thật với bác nhé, cái gã đại hâm đơ nqbinhdi ấy, các chị iêm, các mợ, các nàng của 3N này cứ gọi là kinh mất vía (phỉ phui cái mồm toe toe của gã đi nhé) nên cứ nghe thấy cái tên chi na ná là đã chê ỉ chê ôi rồi.
Mà giời ơi, cần gì phải chị iêm, ngay có gã nọ lại còn QUÁ KINH nữa cơ, cứ thấy lích-lêm nhà miềng trên dòng
Ai đang online là y lặn một mạch không sủi bong bóng. Hm, rùa Hồ Gươm mà cũng có
năng nực như gã ấy, thời có bắt lên bằng mắt mà bôi thuốc đỏ ạ.