Trích:
phuongnn viết
Cám ơn thày Gà mờ, quả là cái văn hóa "Lênin trong hiệu cắt tóc" đang cần phải khôi phục lại trong xã hội Việt Nam chúng ta, từ việc đi đổ xăng, đến việc đừng xông vào đầu xe ô tô ngược chiều lúc tắc đường.
Không biết cái sê-ri "Lênin đi cạo râu" này có nằm trong mô-típ "Vừa cắt tóc vừa kể chuyện" không nhể??? 
|
Cám ơn bác phuongnn gợi lại cho iem hồi tưởng ngày xưa, tụi bạn Nga cùng học nó nói về sự tích "Lênin tỉa râu" là : chuyện trẻ con! Ngẫm ra thấy nó giải thích có lý: Lênin không cắt tóc hay cạo râu mà chỉ "cạo mặt hoặc tỉa râu" thôi, lý do các bác rõ cả. Câu chuyện này hình như không phải motiv "vừa tỉa tót (râu) vừa kể chuyện" vì hình như nó cũng có thật: Lênin ít khi đi cạo mặt tỉa râu ở trong điện Kremlin mà có địa chỉ quen nơi khác gần đó. Đôi lúc có bữa người thợ cạo kia bị ốm gì đó nên ông tranh thủ đi cạo mặt (không phải cạo râu) ngay trong khu vực Kremlin và ta có câu chuyện trên. Nếu để ý thì cũng thấy mọi người ở đó ngạc nhiên khi Lênin xuất hiện (nếu ông thường đến thì họ đã chẳng tranh nhau bắt ông "được cạo" trước). Điều thứ hai là câu chuyện này chỉ kể cho học sinh lớp nhỏ chứ không phải làm gương cho người lớn, vì trong chuyện ta cũng thấy mọi người ý thức tự động xếp hàng rồi. Khía cạnh câu chuyện chỉ nói lên Lênin là người bình thường như chúng ta, cũng tuân thủ các tập quán thông thường để các em nhỏ học như mọi bài học khác.
Cũng còn chuyện Lênin bị cảnh vệ ngăn không cho vào dự họp vì không mang theo giấy mời (sếp to thì hình như khỏi cần mời thì phải!) và cũng tuyên truyền rằng sau đó ông khen người lính gác như thể hiện của con người biết tôn trọng kỷ luật. Nhưng có những cái khác nhau cơ bản để không áp chuyện Lênin vào Việt nam ta được đâu ạ, vì:
-Những chuyện này không phải để "dạy" người Nga bởi họ vốn như thế rồi, mà chỉ nói rằng Lênin có những chuyện đời thường dù là nổi tiếng. Chính vậy cả trước đây người Nga cũng không tuyên truyền Lênin như một vị thánh, thậm chí còn rất ít nhắc đến tấm gương về đời tư của ông (như lý do ông không có con cái chẳng hạn). Hình như tôi chưa từng nghe hay đọc thấy ai nói là "Lênin đã hiến dâng cả cuộc đời riêng cho hạnh phúc các dân tộc LX..."
-Ở VN ngày xưa từng có phong tục tập quán tốt như câu chuyện trên rồi, chỉ có vì sau này ngày càng lộn xộn do "người trên" lại chẳng nêu gương tốt. Thế thì đi "dạy" người VN ta những điều đó để làm gì? tức là "dạy ai" và "ai dạy" nhỉ?
Chắc những chuyện trên được nêu ra nhân ngày sinh của Lênin vừa qua thôi.
Dù sao thì Lênin cũng thật sự rất ít gặp các sự cố như đi cạo mặt chỗ lạ, bị lính gác mới không biết mặt ngăn lại hay cùng ra khuân vác củi về sưởi trong ngày QTLĐ năm nào. Những chuyện như thế đếm chưa hết đầu ngón tay, sao đủ để xuất ra tập truyện vừa "vừa... vừa kể chuyện" được nhỉ?