Trích:
nqbinhdi viết
Dòm vào xem Ai đang online thì thấy Hổ gừ hơi hâm đơ đang trả lời bài[/I] Việt nam trong wikipedia tiếng Nga, đoán ngay rằng anh Hổ giừ này chắc hẳn đang lạy lục, vật nài xin xỏ một chân viết về NMLD DQ. Y như rằng!
|
He he! Đúng là cụ Quái, Cụ ong Vò vẽ có khác! Cụ bắt được ngay cái thóp của nhà cháu, làm nhà cháu xấu
cọp quá chừng!
Trích:
nqbinhdi viết
1. "Ăn cây nào, rào cây đó" là tục ngữ Viêt nam. Cái chỗ cho ta vài ngàn bucks một tháng thì phải cố sống cố chết mà rào chứ (còn lỗ lãi thì ai biết!).
|
Cụ dạy chí phải ạ!
Còn điều nữa nhà cháu bẩm Cụ mong cụ thương hại cho: Chẳng là thân Cụ giờ già yếu lắm rồi. Trái gió trở Giời nay ốm mai đau, lại còn một thân một mình trong xà-lim nữa nhà cháu thấy ái ngại và thương Cụ quá cơ. Nên hôm nọ nhà cháu có bàn với Gấu là xung phong cùng vào xà-lim với cụ để tiện đường chăm sóc Cụ. Vậy kính mong Cụ đồng ý ạ. Đa tạ Cụ!
Trích:
Dmitri Tran viết
Gửi bác OT:
Nếu tôi không nhầm thì Dung Quất là đứa con đầu lòng về CN hóa dầu của VN, đáng viết lắm, và không ai làm tốt hơn những người trong cuộc. Có điều là trong quy định của Viki cấm viết về Cty, tổ chức của mình, nên tôi đang suy nghĩ góc độ trình bày bài này cho phù hợp.
|
Nhà em biết điều đó chứ bác. Nếu có viết thì chỉ viết về NMLD Dung Quất dưới dạng một công trình xây dựng cứ cho là "đặc biệt" với những thông tin đáng quan tâm như địa điểm, thời gian xây dựng, đặc tính công nghệ, cấu hình và những thông tin khác liên quan đến tổ hợp hóa dầu đầu tiên của VN này. Chứ hoàn toàn không công ty, không tổ chức, không CT, không quan điểm chủ quan...