View Single Post
  #1  
Cũ 13-05-2011, 06:53
eurasia2010's Avatar
eurasia2010 eurasia2010 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 155
Cảm ơn: 563
Được cảm ơn 251 lần trong 101 bài đăng
Smile Festival Văn hóa Việt Nam tại thành phố Kazan

Vào ngày 23/4/2011 tại thành phố Kazan, hòa trong không khí hân hoan chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05, tập thể sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam ở đây với sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã tổ chức thành công ngày Festival văn hóa Việt Nam. Festival đã giới thiệu đến các thầy cô giáo, bạn bè Nga và Quốc tế hình ảnh đất nước, con người, những nét văn hóa đặc trưng của người Việt, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở Kazan hiểu thêm về nguồn cội của mình.

Đến tham dự Festival có đại diện chính quyền nước Cộng hòa Tatarstan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt chi nhánh tại Tatarstan, ban giám hiệu các trường đại học, đại diện phòng quan hệ Quốc tế, đại diện ban quản lý Thế vận hội sinh viên Universiade 2013, cựu chiến binh Nga đã từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam, thương gia, phóng viên, đài truyền hình cùng thầy cô giáo, bạn bè Nga và quốc tế.

Festival được tập thể sinh viên và nghiên cứu sinh chuẩn bị trong khoảng 4 tháng với các nội dung chính:


- Triễn lãm tranh thêu lụa, với gần 80 bức đã giới thiệu đến khách mời không chỉ hình ảnh thủ đô, danh lam-thắng cảnh thiên nhiên, các con phố cổ mà còn giới thiệu hình ảnh làng quê, con người Việt Nam với các hoạt động, sinh hoạt thường ngày, rất lạ nhưng cũng rất quen. Qua đây, khách mời đã cảm nhận được con mắt nghệ thuật của người thiết kế kết hợp với sự khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Việt. Trưởng khoa Quốc Tế trường Đại học Công nghệ Quốc gia Kazan - Andrey Aleksandrovich Vasileev sau khi tham dự Festival đã thốt lên rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một Festival hoành tráng, mang đậm đà bản sắc văn hóa, tinh thần dân tộc như vậy! Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời và để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Festival khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian ngắn tôi ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn Sinh viên Việt Nam đã tổ chức ngày Festival này! Tôi yêu quý tất cả các bạn, tôi yêu Việt Nam!"

- Gian hàng lưu niệm được khách rất chú ý, bởi cách trang trí đẹp mắt và những sản phẩm xinh xắn, đa dạng, phong phú từ nhiều vùng miền Việt Nam. Điều khiến sinh viên chúng tôi bất ngờ nhất có lẽ là sự cuốn hút đặc biệt của chiếc nón lá đối với khách mời, thầy cô và bạn bè.

Khách mời và các thợ quay phim bấm máy liên tục để ghi lại cảnh ông đồ nắn nót từng nét chữ thư pháp. Sau khi xin chữ, khách mời còn cẩn thận hỏi cách treo sao cho đúng, phía nào trên, phía nào dưới để lưu lại kỷ niệm lần tham gia Festival này.

- Hương cà phê đậm đà, hòa quyện vào không gian rất Việt Nam ấy đã đưa bước chân khách mời đến gian ẩm thực. Các bạn sinh viên với sự giúp đỡ của Hôi phụ nữ Việt công ty Vitakom “+” đã chuẩn bị nhiều món đặc trưng từ Bắc vào Nam. Khách mời vừa thưởng thức các món ăn, vừa dõi theo những video về "Việt Nam-vẻ đẹp tiềm ẩn", làng nghề Việt, về tranh thêu lụa…

- Thời gian trôi nhanh trong không khí hữu nghị, vui tươi, nhộn nhịp. Thấm thoắt đã đến phần mà mọi người mong đợi nhất - văn nghệ. Khách mời, thầy cô và bạn bè ngồi kín cả hội trường lớn. Sau lời tuyên bố khai mạc Festival của Thầy Airat Usmanovich Zigashin - Hiệu phó trường đại học Y Kazan, khán giả được thưởng thức các tiết mục múa như “Dòng máu Lạc Hồng”, “Chiều lên bản Thượng”, “Yêu cây đèn cù”, “Trống cơm”, “Ngợi ca quê hương”, “Cây đa quán dốc”. Xen vào đó là các tiết mục nhảy hiện đại, đàn Piano, nhảy sạp, hát “Hello Vietnam”, tiết mục hát Quan họ “Mời nước, mời trầu” của Hội phụ nữ, bài múa Ấn Độ của bé Gia Mỹ - học sinh trường 167, đơn ca “Triệu bông hồng” của em Khánh Linh – học sinh trường 143... Tiếp đến, khán giả được chiêm ngưỡng màn trình diễn áo dài và thời trang các dân tộc thiểu số. Các bạn sinh viên Nga trường KGTU cũng đến tham dự và tặng tiết mục múa dân gian Nga hết sức sôi động và đẹp mắt.

Festival khép lại với bài hát “Nối vòng tay lớn”, khán giả lưu luyến nói lời cảm ơn và hẹn một ngày không xa, được gặp lai chúng tôi, không chỉ ở Nga mà còn ở trên đất nước Việt Nam xinh đẹp, mến khách.

Thay mặt cho toàn thể sinh viên và nghiên cứu sinh Kazan, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các trường đại học, Hội hữu nghị Nga-Việt, các doanh nghiệp lớn nhỏ, bà con cộng đồng người Việt tại Kazan đã tài trợ kinh phí tổ chức chương trình, xin cảm ơn sự giúp đỡ về hiện vật và trang phục biểu diễn từ phía Hội lưu học sinh Xanh Pertecbua và Tula.

Cảm ơn các thành viên của đại gia đình nuocnga.net đã dành thời gian đọc bài này.

Thay đổi nội dung bởi: eurasia2010, 13-05-2011 thời gian gửi bài 15:26 Lý do: Sửa lỗi viết hoa, viết tên họ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn eurasia2010 cho bài viết trên:
Мужик (13-05-2011), Hoa May (13-05-2011), Saomai (14-05-2011), USY (13-05-2011)