Tôi lâu không login vào diễn đàn nhưng vẫn thường đọc những bài viết. Khi đọc bài của bác htienkenzo về cấu tạo Nga, trùng hợp là trong máy có ảnh một công trình từ những năm 31' giống với những đặc điểm mà tôi đọc, nên muốn vào chia sẻ và tìm hiểu thêm.
Nhưng do đã lâu không dùng nên quên mất mật khẩu, lại không nhớ chính xác email nào trong hàng tá email tạm, nên tạo nick mới, đăng ký, activate rồi mà không post được.
Đợi tròn một ngày, kết quả tương tự tôi đành lục lại từng email để lấy lại password. Vào mục thắc mắc để xả stress (mặc dù hôm nay đã hạ hỏa một chút), đọc được bài viết gần đây thì không muốn xả stress nữa mà thấy hơi buồn.
Trước hết, cảm nghĩ của tôi là hơi thất vọng về cách quản lý (ít nhất những gì tôi nhìn thấy ở đây và gặp hôm qua). Tôi không có đóng ghóp gì nhiều, nhưng nếu đã là "thắc mắc & góp ý" thì tôi có quyền chứ?
Thay đổi nội dung bởi: cyxovi, 13-05-2011 thời gian gửi bài 04:00
|