Bài phát biểu của Tổng thống Dmitry Medvedev
Tại cuộc diễu binh lễ kỷ niệm 66 năm ngày Chiến Thắng trong cuộc Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại
Kính thưa các cựu chiến binh! Thưa các đồng chí chiến sĩ và các thủy thủ, các đồng chí hạ sĩ quan quân đội và hải quân! Thưa các đồng chí sĩ quan, các tướng lĩnh và các đô đốc!
Tôi xin chúc mừng tất cả mọi người Ngày Chiến thắng! Chúc mừng ngày Dũng cảm và Vinh quang của nhân dân ta, những người đã đứng lên để bảo vệ mảnh đất quê hương của họ, cũng như đã giải phóng thế giới thoát khỏi chủ nghĩa phát xít!
Càng cách xa những năm này của chúng, lại càng nhận thức được sâu sắc hơn về những chiến công vĩ đại của những thế hệ cha ông ta trong chiến tranh, những thế hệ dũng cảm kiên cường, tinh thần bất diệt và quên mình.
Kính thưa các cựu chiến binh, những người đã cống hiến cả tấm đạo đức thanh cao nhất – Các anh đã nêu những tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Bổn phận của chúng tôi là – Phải ghi lòng tạc dạ những công ơn này và phải gìn giữ lấy hòa bình đã đạt được do thành quả của Chiến thắng.
Các anh đã từng xông pha vào cuộc chiến, mà không hề thấy hối tiếc sẽ mất đi chính bản thân mình, mất đi bè bạn, và mất đi những người thân yêu nhất. Các anh đã chiến đấu cho từng thành phố và từng làng mạc. Các anh đã đánh bại chủ nghĩa quốc xã, để không cho phép chúng có ý định làm bá chủ cả thế giới này. Các anh là những người quyết định kết thúc cuộc Thế Chiến Thứ Hai.
Trong nước Nga ngày nay, đặc biệt là đối với những sự kiện của những năm qua: cũng như đối với biên niên sử, và số phận của các chiến sĩ. Các thế hệ cháu, chắt của chúng ta, đã cùng nhau thu thập các bằng chứng về những chiến công của dòng tộc nhà mình. Và không thể nghi ngờ rằng, các thế hệ con cháu chúng ta rất thành kính và tỏ lòng tôn trọng những người anh hùng của cuộc Chiến Tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Ngày nay, các thế hệ mới vẫn đang tăng cường các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và tình anh em với các dân tộc, những người đang cùng với chúng ta mừng ngày hội Chiến Thắng. Và tôi xin chân thành chúc mừng các cựu chiến binh trên khắp nơi: Ngày Chiến thắng, đã và vẫn mãi là ngày lễ hội chung của chúng ta.
Kính thưa tất cả các công dân Nga! Chúng ta rất tự hào được là những người dân của cuộc chiến tranh vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã dựng dậy được đất nước đi lên từ một đống hoang tàn, chúng ta đã phục hồi lại được nền kinh tế công nông nghiệp, chúng ta là những người đầu tiên đi vào vũ trụ, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong khoa học, văn hóa và giáo dục.
Ngày nay, nước Nga kiên quyết bảo vệ những nguyên tắc trong hợp tác hòa bình, luôn ủng hộ toàn vẹn hệ thống an ninh, và đóng góp vào những nỗ lực chung để duy trì sự ổn định toàn cầu trên thế giới. Các lực lượng vũ trang Nga của chúng ta, họ rất hiệu quả khi tham gia vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
"Kính thưa các cựu chiến binh, những người đã cống hiến cả tấm lòng đạo đức thanh cao nhất – Các anh đã nêu những tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Bổn phận của chúng tôi là – Phải ghi lòng tạc dạ những công ơn này và phải gìn giữ lấy hòa bình đã đạt được do thành quả của Chiến thắng".
Quân đội và hải quân của nước Nga, họ đang bảo vệ rất vững chắc cho đất nước và công dân của mình. Những người lính và các sĩ quan, những người hôm nay đang trực chiến của chúng ta, cùng với các đồng chí của họ đang có mặt trên Quảng trường Đỏ. Có rất nhiều người trong số họ, đã được tặng thưởng cho lòng gan dạ và quả cảm.
Chính phủ sẽ tiếp tục có mọi hành động, để đảm bảo cho các quân nhân được chu cấp đầy đủ, để chủ động đổi mới các lực lượng vũ trang, để cho các chiến sĩ có được những trang thiết bị hiện đại nhất. Một phần trong số đó, sau đây chúng ta sẽ được nhìn thấy trong cuộc diễu binh.
Kính thưa các cựu chiến binh! Hôm nay chúng ta kỷ niệm một ngày lễ thiêng liêng nhất đối với chúng ta, và chúng tôi rất cảm ơn tất cả các anh – những người đã giành lại cho chúng ta cuộc sống và tự do. Các anh đã biết rõ về những người đồng chí của mình, những người đã chiến đấu và hiến dâng đời mình như thế nào.
Có những điều không thể thỏa hiệp trong bất kỳ trường hợp nào - đó là sự tự do của con người, giá trị của đất nước và sự bình yên của gia đình ruột thịt. Đó là những điều vô giá đối với mỗi con người, và cho sự thống nhất và cường thịnh của đất nước chúng ta.
Chúc mừng ngày lễ lớn - Chúc mừng Ngày Chiến thắng Vĩ đại!
Vinh quang cho tổ quốc – cho những người chiến thắng!
Ura!
Ngày 9 tháng Năm, 2011, Quảng trường Đỏ, thành phố Моskva.
Nthach theo:
http://www.ruvek.info/?module=articl...n=view&id=5568