Trích:
rung_bach_duong viết
Bạn được học ở Saint thì đúng là một niềm tự hào rồi. Bây giờ ở bên đó chuẩn bị vào dịp đêm trắng. Trường bạn huongkim90 có phải nằm trên kênh Griboedova, số nhà 30/32 gần cây cầu có 4 con sử tử? Nếu đúng vậy, bạn có ảnh nào mới chụp gần đây nhất cảnh trong sân trường và cổng trường post lên cho mình xem với nhé. Nếu có thể chụp cả cầu thang 7 nữa nhé. Tks bạn trước!
|
Chị rung_bach_duong nói ko sai chút nào. Chị trước là sv Finec phải ko ạ? Cho dù ở Saint thì cũng ít người biết Finec lắm vì gần 10 năm rồi các bác nhà mình chẳng cho ai học kinh tế Finec cả, toàn bắt đi Tula với Ivannovo cho rẻ thôi (vì sao lại ko cho vào Finec, ai cần biết thì pm em nói riêng). Bây giờ có mỗi mình em ở đây (theo diện hiệp định), buồn như con chuồn chuồn ấy. Cả trường có gần 10 sinh viên nhưng toàn là con em cộng đồng và tự túc thôi.
Em thấy hiện tại trường ko có gì thay đổi so với những bức ảnh trên web của trường. Có mấy cái ảnh em chụp hôm kỷ niệm 80 năm thành lập trường. Nhưng chụp bằng đt nên chất lượng ko tốt lắm. Video thì để khi nào lên trường em up lên youtube sau. Mạng ở nhà chậm quá.
Buổi lễ làm ở cổng chính - phía đường Sadovaya chứ không phải phía cầu sư tử.
Cô này là người thật đấy ạ
Đây là ảnh copy từ website của trường
Cầu sư tử, 1 góc nhà thờ đá Kazanski và nhà thờ gì ấy mà em quên tên rùi ̣(3 địa điểm này gần nhau, ảnh chụp tự nhiên chứ ko phải ghép )
Cổng Finec phía cầu sư tử
Đây chắc là cầu thang 7 mà chị rung_bach_duong nhắc đến. Thực sự em chưa biết nó nằm ở chỗ nào
@Mọi người: em cố quảng cáo Finec cái để còn câu kéo các em khóa sau về Finec học với em cho đỡ buồn. Mọi người thông cảm cho em nhé!