Trích:
Được học ở các thành phố lớn như Moskva và Saint Peterburg thì sẽ tốt hơn vì ở hai nơi này các bạn có cơ hội học các trường lớn nhiều người biết đến. Nếu chẳng may phải học ở các tỉnh lẻ thì cũng ko nên buồn nản vì ở tỉnh cuộc sống rất yên bình, mức sống rẻ các bạn có thể yên tâm học tập. Mức học bổng của chính phủ VN cấp khoảng 370$, có thể sẽ được tăng ở học kỳ tới. Mức tiền như vậy theo tôi là đủ sống ở Moskva. Ở các tỉnh lẻ thì mức sống có rẻ hơn một chút.
Trả lời kèm theo trích dẫn
|
Chắc bác Hanoi giờ không ở Nga. Học bổng thì tăng rồi ạ. Hiệp định lên 420$. Nhưng mà khổ nỗi giá đô lại giảm. Tính ra là chúng cháu được tăng 490 rúp học bổng. Giá cả thì đang lên ầm ầm.
Ở đâu thì tốt? Các bạn cứ hình dung là Moscow và Saint là Sài Gòn và Hà Nội đi. Các bạn đi từ Hà Nội ra thị xã Hưng Yên (quê mình ạ) là thấy 1 trời 1 vực ngay. Đúng là HY nhà mình rất yên bình.
Mình may mắn là đang ở Saint. Cái này ko phải mình nói mà là bạn bè mình ở các thành phố khác đến chơi và nói nhé!
" Ôi ở đây đẹp quá, rộng rãi. Toàn nhà cao. Lại bao nhiêu cửa hàng, chỗ vui chơi, chẳng như chỗ em, đi bộ 30 phút là hết..........."
Lại còn về cơ sở vật chất nữa. Mình xin tập hợp lại tình trạng của bạn bè mình nhé!
Ở Saint: 3G có từ lâu lắm lắm rồi, 4G cũng dùng chán chê vì là 1 trong 3 nơi đầu tiên ở Nga có 4G, mạng dây thì dùng trọn gói 500 rúp/tháng, tốc độ 6Mb/s, metro (tàu điện ngầm) có từ năm 1965.
Ở Ivannovo: 4G tất nhiên là chưa có rồi. 3G thì 0,5 rúp 1Mb --> đắt hơn cả ở VN, hè rồi bạn mình đến Saint --> lần đầu tiên trông thấy metro
Thật lòng mình nghĩ nếu ở Nga mà ko ở Mos hay Saint thì thà ở Hà Nội còn sướng hơn. Chỗ nào là trung tâm thì sầm uất, tấp nập. Chỉ cần cách trung tâm, ra ngoại ô 20km là nhìn hoang vu, xơ xác. Cuộc sống người dân không bằng làng mình.
Hè năm ngoái trường mình đi nướng thịt qua đêm ở hồ La đớt ngoài ngoại ô. Đêm nấu cháo những quên mang muối. 12h đêm phải mò đi mua. Xung quanh hoang vu, vắng vẻ lắm. Gặp 1 ông lão, nhờ ông dẫn đi mua. Ông ấy xin
4 rúp rồi dẫn đi tận tình. Quãng đường cũng gần cây số. Đưa cho ông ấy 10 rúp mà ông còn có vẻ ngại.
Đó là đời sống. Còn về học việc học ở đâu thì tốt? Ở Vn, các trường danh tiếng, chất lượng nhất ở đâu thì các bạn cứ tự suy ra ở bên Nga như vậy. Học phí thì ở Mos là cao nhất , ở Saint thấp hơn 1 chút, các nơi khác thì khá rẻ (học phí trường mình là 7k/năm- thuộc top cao nhất của Nga). Đó cũng là lý do vì sao bây giờ ít người được về Mos và Saint hơn trước.
Ngoài 2 điều trên mình còn thấy lợi thế nữa rất quan trọng cho những bạn sinh viên năng động. Ở Saint, Mos có đông cộng đồng người Việt sinh sống nên cơ hội có việc làm thêm cũng nhiều hơn. Theo bạn bè mình cho biết thì ở chỗ họ chỉ có 1 vài người VN sinh sống. Chỗ mình thì khoảng 1000 người. Trên Mos thì khỏi phải nói.
Mình có biết 4 trường hợp cùng khóa mình. 1 bạn bỏ ra 1500$ từ khi còn ở VN để được về Saint. 1 bạn bỏ 2000$ để chuyển từ Saint lên Mos do bạn đó có bác ruột trên đó. Chuyển lên Mos để vừa học vừa đi làm thêm. 1 bạn học báo chí chạy ngược chạy xuôi hết 2000$ chuyển từ Ivannovo về Mos để được học trường mà ngày xưa Lại Văn Sâm học. Còn bạn thân của mình mất 2000$ chuyển từ Belgorod về Mos mà ko được
Đó là những tổng hợp của mình về tình hình bên này. Mong sẽ giúp ích cho các bạn!