Báo cáo tình hình em Bạch Dương với các bác nhé.
Ngày 6/5/2011 em đã đến gặp Giám đốc trại trẻ Hungmgmi và được giao tận tay bé Bạch Dương 2, em tạm gọi thế vì Bác MU đã đến trước đón em số 1 rồi.
Tâm trạng thật khó tả khi nhìn em BD bé nhỏ run rẩy khẽ thầm thì: "Chị ơi, em nhớ nhà, nhớ mẹ em quá!". Em cảm thấy rất bối rối và lo lắng nhưng cũng cố gắng dỗ dành: " Ở đây có rất nhiều người yêu quý em như mẹ em vậy, đừng khóc nhé, kẻo chị không nhớ đường đi.."
Khi em về đến cơ quan, có mấy bạn đồng nghiệp nước ngoài mừng rỡ ra nhận đồng hương và tranh nhau bế Bạch Dương 2, vừa âu yếm hôn vừa nói "Ngô thì ngô..."
Thú thực lâu rồi em không chăm con mọn nên thấy rất bỡ ngỡ trong việc thay tã giấy và cho em bé ăn…
Sau một hồi hội thảo thì mọi người cùng quyết định là không thể để em ấy trong bình nước được vì như thế sẽ giống như cắm hoa dù thay nước thường xuyên cũng sẽ hỏng khó có thể ra rễ. Cuối cùng thì em nhất trí với phương án giâm cành như mình trồng cành rau ngót hay dâu tằm vậy. Hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng em sẽ cố gắng hết sức các bác ạ.
Quyết định ấy của em giống như phải dứt lòng không bế ẵm mà đặt bé vào cũi vậy. Ngày ngày em sẽ mang bình đi xin sữa về cho bé ăn chứ không bế bé đi “bú rình” được các bác ạ.
Không biết em Bạch Dương 1 bên nhà bác MU và bé 3 nhà bác Gà thế nào rồi ạ?
__________________
Ласковый Май
|