Trích:
ngocbaoruss viết
Virus ơi, hình như từ lúc chức năng đó bị tắt đi thì xảy ra lỗi này :

|
Bác Ngọc Bảo à, bác có thể chụp cả màn hình view tất cả đoạn từ "Tình hình diễn đàn NNN" đến đoạn "Top 10" cho em xem được không ạ?
Em thử đăng ký nick mới và vào với chế độ thành viên thì màn hình của em hiển thị thế này:
Bác đã thử reload lại trang chưa? Hoặc thử reload với tổ hợp phím ctrl + F5. Nếu vẫn chưa được, thì bác vui lòng chụp màn hình lên giúp em với nhé.
Cám ơn bác.
Trích:
Em xin có thêm ý kiến cùng với bác Mùa Đông ạ, liệu các bác BQT có thể cho thêm nút trừ rank không ạ. Vì như thế trong 1 số bài viết có tính tranh luận hoặc không đồng thuận, tác giả sẽ biết được sự đồng thuận. Sẽ bớt nhiều tranh luận, hạn chế cảm xúc...
Còn về spam thì theo em nghĩ, bản thân diễn đàn nào cũng có tinhs chất nói chuyện phiếm - vui ko nhất thiết cứ viết bài là cần bài có chất lượng về chuyên môn - chuyên ngành... Đôi khi các bài viết ngắn, câu nói... tại 1 số chủ đề vui vẫn có mục đích để thành viên diễn đàn gần gũi nhau hơn.
P/s: Chẳng hiểu Lena nghĩ gì nữa
|
Bác ơi, chức năng vote cho từng bài viết em đã làm rồi và đã thông báo
ở đây rồi bác này. Nhưng mà em cũng kịp... uninstall nó đi rồi, vì sau khi cài đặt hơn 1 năm, hầu như chưa có ai sử dụng chức năng đó.
Về tạo thêm nút "Đồng ý" tương tự với nút "Cảm ơn" vượt quá khả năng của em rồi. Forum mình mua code của VBB nên việc can thiệp vào source code cũng không nên và khó. Các chức năng đi kèm với forum hầu như là em cóp nhặt được từ các trang web chuyên về dạng forum này đem về cài đặt. Hơn thế nữa, để cài đặt nút "Đồng ý" không chỉ đơn giản là thêm 1 biểu tượng để bấm mà phải tạo database và các code liên quan.
Về vụ IP, em nghĩ chúng ta dừng ở đây cũng được rồi. Cả em và các bác đều biết thêm được nhiều vấn đề liên quan đến IP này, nhưng thực sự mỗi người có một quan điểm và hiểu biết riêng. Tranh qua, luận lại ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình thì đến bao giờ mới dừng được? Cũng tương tự, vấn đề em "bảo" bài bác Hổ là vi phạm, em đã có bài để giải thích vì sao. Và em vẫn bảo lưu ý kiến đó. Có bác phản đối, có bác không đồng ý, có bác đồng ý... Em hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các bác. Nhưng cho phép em không tranh luận lại vì thú thực em thấy (cũng như nhiều lần trước) không đi đến đâu.