Em chào tất cả các bác trong forum. Nhân ngày đại lễ nên sau thời gian bị "công lý thực thi" em được trở về trước thời hạn ít lâu. Loay hoay mãi với cái email (quên pass mà nó cứ hỏi câu mẹ tên gì, trả lời đúng chóc mà nó cứ bảo không đúng, điên tiết quá!) để tìm lại những gì đã mất thì thấy lại lời nhắn từ diễn đàn vì đã lâu không vào. Lại loay hoay với cái mật khẩu cả ngày, cuối cùng thì lại đọc những dòng này, thật chẳng vui tí nào, nhưng cũng còn hơn mấy hôm trước khi lại được thấy mặt trời mỗi sớm mai!
Em thấy ở đâu, thời nào thì "công lý cũng phải được thực thi một cách đầy đủ", sau đó mới có chuyện bình bầu, đề xuất "khoan hồng"...
|