Kính thưa các bác trong NNN !
Em mới hưởng được tròn 1 ngày sinh nhật.
Vậy mong quý các bác nương nhẹ roi cho .
Nếu im lặng các bác cho là “ uống bia ngậm miệng”.
Nếu có lời thì lại giải thích dài dòng .
Bác hanoi đúng nhất , đúng cả khi theo quy định của NNN.
Các bác ai cũng đúng - và chỉ đúng theo cách giải thích theo học thuật của riêng mình.
Thực tế nó không như các bác luận bàn và tranh cãi.
Các bác đều là dân công chức – về nhà có máy riêng – đến cơ quan có máy chung tha hồ dùi mài kinh sử - chìa ra cho chúng em “ bao nhiêu là học thuật cao siêu “.
Còn chúng em – chân ướt chân ráo mới về - nhà riêng còn chưa sắm được lấy đâu thừa mà sắm máy riêng , dùng ít buổi rồi lại xếp kho gửi tạm à .
Hai chục bạc ra quán nét mài cả ngày quần không rách – Nhẵn mặt chủ quán thôi – khách hàng thì ai biết mặt ai.
Hơn tuần thi nhau ra quán chat chit ngồi gần nhau đối diện phía bên kia mà chả nhận ra người quen.
Chỉ đến khi “ to mồm ‘ gọi chủ quán mới té ngửa – ( bạn mình cũng như ta ).
Cái “ IP ‘ mới là tài sản riêng của chủ quán - mỗi máy tính sau hàng chục MODEM – mỗi MODEM từ 2 đến 4 cổng mới là tài khoản riêng của mỗi lượt người vào .
Vậy cái IP trong mọi trường hợp “ người ăn ốc nói mò “ chỉ là phỏng đoán – trừ nhà cung cấp dịch vụ .
Từ ngày có MẠNG đến nay đã có bao nhiêu anh hùng ( HẮC ) nhưng chỉ tìm được người tung chứ có biết được cụ thể họ tung từ IP nào cụ thể đâu .
Bác thanhluyen đã đến mùa thị đâu mà ngậm hạt lâu thế , hay dính chưởng rồi mới sợ cành cong ?
Kính.
|