Trích:
USY viết
:
- Tuy nhiên, vì OT có nói là "don't care" nên chắc chuyện này "đóng" ở đây cũng được các bác ạ. Ta đừng tranh cãi hơn thua nhau nữa.
- Chuyện này cũng có cái lợi là các mod biết thêm về tính năng kỹ thuật của diễn đàn (mà có vẻ giống như "quyền lợi gia tăng" của hợp đồng  ), và bà con ta những ai chưa biết, được hiểu thêm về tin học, an ninh mạng, IT, IP, i tờ gì đó...
Xin cảm ơn cả nhà và mong được chuyển sang vấn đề mới. Nếu cả nhà "nhất trí" thì cho tôi xin mấy dấu Tks. Tôi là thích được khen lắm ạ!  
|
Cũng mát dạ khi có thành viên BQT suy nghĩ như mình, cảm ơn bác!.
Tôi nói lý như trên không để "tranh tụng" gì, mà để hiểu quan niệm thôi. Về lý là như vậy, nhưng cách xữ trí của bác virus là hợp lý (khi khó đạt lý thì ta phải dựa vào tình của cả 2 bên) để tránh gây ra căng thẳng từ 1 phát hiện nhỏ.
Trước khi đóng cửa "vụ IP", xin nói thêm 1 tình tiết về IP và cách dùng nó trên DĐ nói chung, bác nào quan tâm thì đọc. Và xin lổi trước, trích dẫn hơi có sự tham gia cá nhân.
4-5 năm trước, sau 1 năm hoạt động, Portal "Hỏi đáp" ("Ответы") đã có hơn 1/2 triệu thành viên. Bọn "đầu trọc" (националисты...) vào nhiều, hơn vài ngàn, và thường xuyên gây gổ: lấy ảnh của Hítle, bọn trùm Đức quốc xã làm avatar, nic thi là những câu của bọn phát xít, post đặc múi phân biệt chủng tộc. Xóa post này thì bọn chúng viết lại, "ban" TKhoản này thì lại mở TK khác... Tình hình căng thẳng đến mức, để biết suy nghĩ chung của DĐ trước khi áp dụng biện pháp cuối cùng (tôi là người nước ngoài duy nhất trong số gần 100 mod, phụ trách mãng chính các chủ đề "nóng") nêu câu hỏi:
"Giả sữ cuối cùng rôi chúng ta có 1 anh mod da đen người Kenya hay Congo chẳng hạn. Anh ta sẽ kiểm tra post của bạn, giải thích cho bạn là đã vi phạm điểm nào của Nội quy... Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ không khó chịu chứ?"
Đại đa số không có phân biệt gì, có người còn viết: Chỉ đừng làm mod chuyên mục "Hài hước". Anh ta không hiểu hết cái hay, cái tục của tiếng Nga rồi xóa cả... (Cụ thể ở đây:
http://otvet.mail.ru/question/12614289/
Căn cứ vào đấy, bọn tôi quyết định "ban" theo IP với nhiều thời hạn khác nhau, mặc dù điều đó vi phạm quyền con người (nếu họ kiện ra Tòa thì mình thua là cầm chắc, và khoản bồi thường không nhỏ). Về tình là hiển nhiên sai: vì 1 người trong gia đình vi phạm thì không thể cấm tất cả mọi người thân thích quyền tự do truy cập. Về lý thì vi phạm pháp luật vì theo quan niệm ở Nga, IP là mã số của công cụ người dùng trên mạng chứ không là của người đó (như tôi đã viết trong trích dẫn của bác Kóc KM). Nếu 1 anh lái xe vi phạm thì xữ lý, thu bằng lái... của anh ta, còn cấm dùng xe mang biển số đó, bất kể người nào lái, là hết sức vô lý. Gần một năm sau, tình hình yên ổn.
Kết luận: Nói chung, khi cái lý khó bảo toàn thì việc giải quyết phải xuất phát từ chữ "Tình", xuất phát từ tính hợp lý của sự tồn tại. (Riêng bản thân tôi cũng thấy thỏa mãn qua cách làm như trên, mình không đánh bọn "đầu trọc" ngoài đường được thì "trả thù" trên mạng cũng "đã" rồi!.