Lá thư của cựu chiến binh Nga gửi Tổng thống Obama
Đan Thi Moscow dịch (theo Newsru)
Trước ngày hội Chiến thắng 9 tháng Năm, cựu chiến binh Thế chiến II Anton Karavanets 83 tuổi từ thành phố Saint-Peterburg đã gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong thư, ông lão Nga giới thiệu rằng năm 1945 sau khi cứu sống các quân nhân Mỹ ông được phía đồng minh đề nghị chuyển sang sống ở “đất nước của tự do và của những cơ hội lớn”. Khi đó Anton Karavanets đã từ chối. Qua 66 năm sống ở Liên Xô và sau đó là ở Nga, giờ đây cựu chiến binh thương tật nhóm 2 đã đổi ý.
Năm 18 tuổi, tân binh Karavanets tham gia chiến đấu chống quân Nhật trên địa bàn Trung Quốc. Trong thư ông kể: “Trong quá trình chiến cuộc, sư đoàn 262 quân đoàn 39 của chúng tôi đã giải thoát các binh sĩ Mỹ bị bọn quân phiệt Nhật Bản bắt làm tù binh. Chiến dịch diễn ra hồi cuối tháng Tám 1945 tại thành phố Thẩm Dương. Cảm tạ hành động anh hùng của các chiến sĩ xô-viết ban chỉ huy Mỹ đã đề nghị chúng tôi chuyển đến lãnh thổ Hoa Kỳ để bắt đầu một cuộc sống mới”. Những người lính xô-viết đã từ chối lời mời hấp dẫn đó, vì lo ngại cho số phận của người thân và gia đình còn ở lại quốc gia thuộc chế độ toàn trị.
Sau chiến tranh Karavanets sống một thời gian dài ở Siberia. 10 năm trước, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cắt khối u, ông bán căn hộ và cùng vợ chuyển đến Saint-Peterburg sống với con trai. 5 năm trước bà vợ qua đời. Cuộc khủng hoảng ập đến, người con trai phải bán căn hộ mà cả nhà họ vẫn sống chung.
Ông cụ cựu chiến binh đã mừng hụt sau khi nghe tin Tổng thống Dmitry Medvedev ra lệnh cấp nhà ở cho tất cả các thành viên từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Chính quyền địa phương từ chối không cấp nhà cho Anton Karavanets, viện lý rằng ông sống ở thủ đô phương Bắc của nước Nga chưa đầy 10 năm.
Người cựu chiến binh Nga viết cho ông Barack Obama: “Nếu có thể, xin hãy chuyển thông tin về tôi đến tổ chức cựu chiến binh và báo chí của nước Ngài. Tôi rất muốn biết về số phận của những tù binh Mỹ mà tôi đã cứu thoát, họ còn sống không, và có thể gặp được họ hay chăng. Tôi hiểu rằng tôi chẳng sống được bao lâu nữa, rất hy vọng là yêu cầu của tôi sẽ được Ngài hiểu đúng”.
Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã tiếp nhận lá thư, ghi vào sổ hồ sơ và bảo đảm là thư sẽ được chuyển đến nguyên thủ Mỹ. Hiện nay, Anton Karavanets đang nằm viện – cuộc đấu tranh chống lại tệ quan liêu Nga đã làm tổn hại nghiêm trọng sức khỏe của ông lão. Trong lá thư, ở phần tái bút, cựu chiến binh ghi rằng ông rất tiếc vì hơn nửa thế kỷ trước đã từ chối lời đề nghị di chuyển sang Mỹ.
"Liệu bây giờ có thể còn sử dụng lời mời ấy hay không? Có khi Ngài sẽ nghĩ là tôi điên, nhưng đơn giản là tôi biết rằng Ngài có thể làm điều kỳ diệu. Năm nay tôi 83 tuổi, còn tràn đầy năng lực và khát vọng sống, nhưng tôi không còn cần cho đất nước của mình nữa. Có thể là đất nước Ngài sẽ dự phần vào số phận của tôi?”.
Lá thư nhận xét rằng mặc dù đã có những lời thề thốt cấp nhà ngay từ tháng Năm năm ngoái, cho đến nay hàng trăm cựu chiến binh Thế chiến II trên khắp nước Nga vẫn gặp vô số trở ngại do nạn quan liêu và buộc họ phải lao vào vào một cuộc chiến mới.
Vấn đề thực sự bức xúc với đảm bảo cấp nhà ở cho các cựu chiến binh đã được đặt ra trước thềm dịp kỷ niệm Chiến thắng lần thứ 65, khi Tổng thống Medvedev ký sắc lệnh yêu cầu chấm dứt nỗi khổ nhục của những thành viên cuộc chiến tranh vĩ đại. Hàng tỷ rúp lấy ra từ ngân sách, các quan chức trịnh trọng trao hàng ngàn chiếc chìa khóa rồi loan báo rằng toàn bộ những người trong danh sách trợ cấp nhà ở chế độ đến trước ngày 01 tháng Ba năm 2005 (28.494 cựu chiến binh) đều đã được sống trong căn hộ mới. Phải nói thêm rằng, các đại diện Nhà nước bận rộn chẳng mấy quan tâm đến chất lượng của những căn nhà đó mà cái chính là “hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống đã giao phó”. Sau lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng, bắt đầu xem xét phân phối nhà cho những cựu chiến binh thuộc danh sách tính từ 01 tháng Ba 2005. Theo Bộ Phát triển Khu vực, đó là 119.229 người. Ông lão Anton Karavanets 83 tuổi không có may mắn là một trong số 28.823 cựu chiến binh được nhận nhà mới.