He he, thấy các bác chia cỗ xôm tụ quá. Vấn đề là làm sao cho những nàng Bạch Dương này được chăm sóc, nâng niu trong những điều kiện hoàn hảo nhất đối với nàng để:
- Trân trọng một đề xuất "lãng mạn" và tấm lòng người đã mang "nàng" sang VN;
- "Nàng" mọc ra được chút gì đó chứng tỏ nàng cũng "muốn sống" lắm chứ!
Chỉ cần những thành công nhỏ này, việc nhân trồng đại trà cho những ai yêu thích hoàn toàn có thể thực hiện sau này nhờ những chuyến bay đi về và những bạn yêu NNN trên những chuyến bay đó.
Cuộc "di thực" này là ngoài dự kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước, có thể "nàng" sẽ không phụ tấm lòng yêu mến của những "ta" lãng mạn cuối cùng còn lại đến hôm nay!
Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 05-05-2011 thời gian gửi bài 16:52
|