Thị trấn Sơn Trạch, nơi có bến thuyền chở du khách ra động Phong nha
Bến thuyền bên dòng sông Son, nước trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy
Những làng quê yên bình nằm xen kẽ giữa những lùm tre thấp thoáng mái nhà nâu đỏ bên hữu ngạn sông Son, cảnh quan tuyệt đẹp và thanh bình.
Du khách quá phấn khích trước cảnh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ
Bến đến và cửa vào động : Cửa động rộng khoảng 20 mét, cao 10 mét, có nhũ đá lô nhô. Bơi thuyền qua cửa hang, động rộng như một cái bát úp trên mặt nước.
Vào hang khoảng 600m thì tàu cập vào nền cát của động
Phong cảnh trong động kỳ vĩ, ta như lạc vào một cung điện thiên nhiên đầy màu sắc huyền ảo
Nhũ đá trên giọt xuống, dưới bồi lên rồi gặp nhau. Người ta gọi đó là sự giao thoa của trời, đất. Theo các nhà nghiên cứu hang động, 100 năm các nhũ đá này chỉ dài thêm có 2cm. 2 cột nhũ đá này ước chừng phait có tới hơn 10m...
...đây là gốc phía dưới
Cung điện dưới lòng núi với những hình thù tự nhiên vô cùng đặc sắc (Tiếc là máy ảnh của Nish tôi không chụp được cảnh tối.)
Cửa hang nhìn từ phía trong
Tiếp tục leo 583 bậc thang dẫn lên động Tiên Sơn, cách mặt nước sông Son 120m
Lên đến cửa hang...
...và thở bằng ...tai
Lối vào động. Nếu như Phong nha là động có nước ngầm, do đó được gọi là động nước, có các nhũ đá nhiều đường nét uyển chuyển, mềm mại như một cô gái thì động Tiên sơn trên núi được gọi là động khô, các nhũ đá ở đây xù sì, to lớn và chắc khoẻ, được ví như một chàng trai mạnh mẽ.