Matvey Fyodorovich Kazakov
Matvey Fyodorovich Kazakov (Tiếng Nga: Матве́й Фёдорович Казако́в) ông sinh năm 1738 tai Moscow mất năm 1812 tại Ryazan, ông nguyên là một kiến trúc hiện đại nhất của nước Nga. Kazakov là một trong những kiến trúc sư người Moscow có ảnh hưởng nhất trong thời kỳ trị vì của nữ Hoàng Catherine II. Kazakov đã thiết kế rất nhiều đồ án cho các dinh thự riêng, hai cung điện Hoàng gia, hai bệnh viện, trường đại học tổng hợp Moscow và điện Kremlin. Ông đã sống đủ thời gian để chứng kiến nhiều công trình của mình bị tàn phá vì hhỏa hoạn năm 1812 và về sau một số công trình được sửa lại theo các cấp độ khác.
Kazakov sinh tại Moscow, cha của ông là một thư ký của chính quyền và nguyên là một nông nô, ông được tự do vì đã có đã công phục vụ trong lực lượng hải quân. Khi Kazakov mười hai tuổi ông đã theo học trường kiến trúc của Dmitry Ukhtomsky, ở đây ông đã vừa học vừa làm cho đến năm 1760. Thay vì học các môn kiến trúc của Italia, ông đã theo đuổi riêng môn học của mình để tái tạo các di vật của người Moscow. Năm 1761, sau sự tàn phá của vụ hỏa hoạn ởTver, Kazakov đã được chỉ định làm kiến trúc sư phó dưới quyền của P.R. Nikitin, để thiết kế xây dựng lại Tver, ông đã dành bảy năm để thiết kế riêng cho đề án này. Cung Travel đã được khánh thành năm 1767 do Kazakov thực hiện.
Tver. Cung Travel do Kazakov thiết kế, 1767
Năm 1768, Kazakov cùng tham gia một đề án vĩ đại của Bazhenov – đề án tu sửa Điện Kremlin. Cả hai kiến trúc sư mới chỉ 30 tuổi. Bazhenov là một người chỉ đạo có hình thức và tâm hồn, ông được thừa hưởng một nền giáo dục của Âu châu, trong khi Kazakov nghiên cứu đề án tu sửa các di tích Kremlin của Bazhenov, ông không không bao giờ đi xa khỏi thành phố Moscow (đề án này đến năm 1774 thì bị hủy bỏ). Thời gian này, Kazakov cũng đã thực hiện nhiều các thiết kế riêng của mình. Sau khi vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu phố Tverskaya giàu có vào năm 1773, tất các kiến trúc sư được mời gọi để xây dựng đồ án rất cao.
Kazakov bước ra khỏi sự bảo bọc của Bazhenov và tự làm đề án đầu tiên của riêng mình là một đề án xây dựng một cung điện không vĩnh cửu Prechistenka cho nữ Hoàng Catherine II. Với đề án này đã mang lại cho ông một chứng chỉ kiến trúc sư (1775) và một nguồn sự ngiệp vững chắc cho các đề án riêng của ông. Năm 1775 Kazakov và Bazhenov một lần nữa lại cùng nhau hợp tác, thời gian này họ cùng nhau thực hiện các sảnh đường không vĩnh cửu cho Hoàng gia để làm lễ kỷ niệm Hòa bình với Thổ nhĩ Kỳ. Công trình kiến trúc theo phong cách Gô tic này do đích thân Catherine II yêu cầu hai vị kiến trúc sư thực hiện theo hai đề án riêng, Bazhenov thực hiện đề án cung điện Tsaritsyno và cung điện Petrovsky do Kazakov thiết kế
Rất nhiều các dinh thự tư nhân được Kazakov xây dựng theo xu hướng đô thị hóa trước năm 1812. Ở đây các cấu trúc rất đơn giản – một điểm tâm vuông góc rất đối xứng với mái cổng và phong cách trang trí bên ngoài rất nhã nhặn. "Moscow của Kazakov" đã biến trong khói lửa năm 1812, một số ngôi nhà còn sót lại sau vụ hỏa hoạn đó về sau được tu sửa, xây dựng lại hoặc bị xập đổ theo năm tháng của các thế sự.
Cung điện (hoặc lâu đài) Petrovsky (Петровский подъездной дворец,) bắt đầu xây dựng vào năm 1776 và chính thức hoàn thành vào ngày 3/11/1780. Cung điện xây dựng lên được dự định là nơi nghỉ chân qua đêm trong các cuộc hành trình của Hoàng gia từ St. Petersburg đến Moscow. Nữ Hoàng Catherine đã ghé qua đây một lần năm 1785, Hoàng đế Paul I thì không bao giờ ngó ngàng tới, sau đó Napoleon đã đến thiêu cháy cung điện này. Nó được xây dựng lại vào những năm 1830 và một lần nữa được sửa chữa lại vào năm 1874.
Các công trình công cộng còn lại của Kazakov như các cung điện quốc gia và các nhà thờ lớn. Các đề án chủ yếu đó của ông không đi theo phong cách của Bazhenov kể cả các dinh thự tư nhân Kazakov cũng đi theo một thiết kế riêng biệt của mình, mọi người luôn chú ý đến các sảnh đường, lâu đài có mái vòm hoặc các phòng lớn có hình tròn một đặc điểm thiết kế riêng của Kazakov.
Tòa lâu đài xây dựng bằng gạch đỏ với một sáng tạo độc đáo để tô điểm thêm cho các đường nét tiểu tiết bằng màu sáng trắng đã tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy cho tầng hai của căn phòng Hoàng gia và tạo nên một không gian thông thoáng, thoải mái cho tầng một của nó. Các căn phòng này đều được xây dựng hội tụ ở chính giữa một đại sảnh có mái vòm. Công trình xây dựng được tồn tại là một khách sạn Hoàng gia cho đến mãi năm 1918, nhưng ngoài ra cũng dùng cho các khánh trọ "ngoại tộc Hoàng", (Lermontov "một nhà văn, nhà thơ lãng mạn của Nga" đã dừng chân tại đây trong căn phòng của bạn ông). Đầu năm 1920, Cung điện được sử dụng làm Học viện không lực Zhukovsky, trong những năm 1990 thì cung điện này không được sử dụng. Ngày nay nó được đóng cửa để chờ sửa chữa hoặc tái thiết tổng thể.
Mặt tiền cung điện Petrovsky Palace
Dự án Điện Kremlin do Karl Blank bắt đầu tiếp tục xây dựng đề án vào năm 1776 trên khu tam giác lớn tại góc phía bắc của Kremlin, dựa theo phác thảo thiết kế năm 1775 của Kazakov. Năm 1779 Blank phải nhường quyền chỉ đạo dự án lại cho Kazakov. Công trình kiến trúc hình tam giác bao quanh một đại sảnh mái vòm này có đường kính 24,6 M, đứng từ quảng trưởng Đỏ ta cũng có thể nhìn thấy trên nóc mái vòm của nó luôn được cắm một lá quốc kỳ, sau này trở thành là một biểu tượng của Liên Xô. Nhưng nguyên bản ban đầu ở trên mái vòm này được đặt một bức tượng thánh St .George, sau đó là một bức tượng Công lý được dựng lên (bị lính Pháp phá hủy năm 1812)
Những năm 1990, điện Kremlin được sử dụng làm phủ tổng thống của nước Nga và được cải tạo lại tất cả trang trí nội thất bên trong mà Kazakov đã thiết kế.
Điên Kremlin nhìn từ quảng trường Đỏ
Trường đại học tổng hợp Moscow do Kazakov thiết kế được xây dựng và tôn tạo trong ba giai đoạn, bắt đầu xây dựng từ năm 1784 và nó được Domenico Giliardi xây dựng lại sau vụ hỏa hoạn vào năm 1812 và đã thay đổi vẻ bề ngoài của nó
Tòa nhà hội họp của giới quí tộc (Благородное собрание, về sau được dùng làm "toàn nhà liên bang", Дом Союзов) được Kazakov thiết kế là một trụ sở hội, nó được xây dựng giữa những năm 1784 và 1790. Mặc dù đã được sửa đổi rất nhiều dáng vẻ bên ngoài (lần cuối cùng từ năm 1903-1908), nhưng đại sảnh được trang trí bằng cột trụ (Колонный зал, 1784-1787) phía bên trong vẫn còn rất nguyên bản thiết kế của Kazakov. Đại sảnh nổi tiếng với 20 trụ cột Corynthian phía bên trong, tất cả được làm bằng gỗ phía dưới được cẩn bằng đá cẩm thạch. Nó có thể được cho là một sảnh đường có độ âm vang tốt nhất Moscow và nó luôn được làm sân khấu trong những dịp quan trọng của những buổi trình diễn âm nhạc cổ điển. Trong thời kỳ Xô Viết, ở đây được sử dụng là nơi làm lễ truy điệu cho Lenin và Stalin và sau đó là tòa nhà đại hội.
Bệnh viện Golitsyn (Голицынская больница) được xây dựng với kinh phí 900,000 rub của Hoàng tử quá cố Dmitry Golitsyn (1721-1793) trao tặng với một điều kiện bệnh viện sẽ phải là nơi khám chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người, không được phân biệt tín ngưỡng hay sang hèn. Kazakov đã là kiến trúc sư của gia đình Golitsyn từ những năm 1770. Bệnh viện được bắt đầu xây dựng ngày 21/7/1796, thời gian này Bazhenov là người trợ giúp cho Kazakov. Với sự giúp đỡ của Nhiếp chính Maria Feodorovna, giai đoạn đầu đã hoàn thành vào 22/7/1802. Năm 1812 trận hỏa hoạn đã đốt cháy 130 giường bệnh và nó được sử dụng để chữa trị cho các binh lính bị thương cho cả lính Pháp và lính Nga. Sau này các bệnh viện thứ Nhất và thứ Hai của thành phố được xây dựng ngay sát đó. Năm 1919 cả ba bệnh viện được sát nhập lại với nhau và ngày nay các bệnh viện này được biết với cái tên " Thứ nhất của thành phố" (Первая Градская). Trung tâm bệnh viện vẫn còn tồn tại các thiết kế theo đúng nguyên bản của Kazakov
Bệnh viện Pavlovskaya (Павловская больница, ngày nay là " Bệnh viện thứ tư của thành phố") đây là đồ án thiết kế duy nhất của Kazakov còn tồn tại nguyên bản qua hai thế kỷ. Được xây dựng năm 1763, nó cũng là một bệnh viện công lâu đời nhất tại Moscow. Năm 1802 Kazakov đã thiết kế lại tòa nhà chính theo phong cách hiện đại nhất. Phần phụ của các tòa nhà được Giliardi xây dựng thêm vào những năm 1820.
Trường đại học tổng hợp Moscow - 1798
Năm 1806 do sức khỏe luôn bệnh tật, Kazakov đã phải từ giã sự nghiệp. Sau cuộc chiến Borodino, con trai của Kazakov đã đưa ông đi sơ tán đến Ryazan. Thành phố Moscow bị thiêu rụi vào tháng 9/1812. Họ hàng đã cố gắng che giấu ông các tin tức về vụ hỏa hoạn này, nhưng cuối cùng thì ông cũng biết. Kazakov đã chết vào ngày 26/10/1812 và được chôn cất ở tu viện "Cha, Con và Thánh thần" tại Ryazan
Kazakov có ba người con trai, tất cả họ đều theo học nghành kiến trúc. Pavel và Vasily chết khi còn rất trẻ.
Những người phụ tá và các sinh viên thành đạt nhất của Kazakov:
Joseph Bové
Ivan Yegotov (1756-1814)
Fedor Sokolov (1752-1824)
Alexei Bakarev (1762-1817)
http://en.wikipedia.org
|