Trích:
Julia viết
Chị Siren mà có lời thì khó mà từ chối được.
|
Điều này thì chính xác. Siren mà đã có nhời thì chắc chắn sẽ chăm bẵm cây non chu đáo khó ai bì kịp. Tớ vẫn nhớ đến bao "nén công" của SR để ướp trà sen, chụp mẫu hóa thạch, chụp hoa, tìm hiểu về tranh v.v... Rừng ở Tam Đảo có lẽ phù hợp nhất với Bạch Dương. Tớ đề nghị bạn Gà chia ra: 1 cành gửi SR, 1 cành gửi MU, 1 cành gửi bác Thaovietnam trên Lạng Sơn. Rẻo "vườn" nhà tớ cũng có chỗ, nhưng lắm chuột, nhỡ nó xơi rễ của "nàng" thì "xong phim" mất