Thưa các bác, hôm nay anh bạn Xasa đã sang Việt Nam, anh không mang cho hungmgmi hạt bạch dương, bởi anh đã đi hỏi khắp thì ai cũng nói là rất khó gieo hạt bạch dương cho nó nảy mầm. Theo lời khuyên của bà con Nga có kinh nghiệm bên đó, Xasa mang sang 3 cành bạch dương mảnh mai, lá xanh mướt, dài khoảng 30cm. Phía dưới mỗi cành có mấu nhỏ. Xasa nói rằng về ngâm cả 3 cành vào một bình nước, chờ khoảng 1-2 tháng rễ sẽ mọc ra và sau đó đem trồng xuống đất ẩm. Hiện hungmgmi đã cắm 3 "cháu" nó vào bình rồi, chờ đến ngày xem rễ có mọc ra không thôi

Đã nhắn tin cho vodka, hễ thành công là chuyển cho vodka để bạn ấy "xử lý" ngay.
Một ý tưởng lãng mạn, thành công đến đâu thì chưa biết, nhưng quả thật, khá là lãng mạn.